Những người yêu Liverpool chắc còn nhớ mùa giải 2008-2009 khi Liverpool về nhì ở giải Ngoại hạng. Tuy không giành được bất kì một danh hiệu nào nhưng đây có lẽ là mùa giải thành công nhất của Liverpool khi họ trình diễn một lối chơi rực lửa, đầy tốc độ và kỹ thuật. Họ đè bẹp Manchester United 4-1 ngay trong "Nhà hát của những Giấc mơ", họ chấm dứt chuỗi 86 trận bất bại của Chelsea trên sân nhà Stamford Bridge hay chiến thắng 4-0 trước Real Madrid ở đấu trường châu Âu.
![]() |
| Khán đài The Kop rực lửa và khẩu hiệu You'll never walk alone. Ảnh: Intenet. |
Điều gì làm nên một Liverpool mạnh mẽ đến như vậy? Chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến bộ đôi Steven Gerrard và Fernando Torres đầu tiên. Nhưng giới chuyên môn thừa nhận rằng, nhân tố quan trọng nhất của Liverpool lúc đó là Xabi Alonso. Với khả năng chuyền bóng và phát động tấn công thượng thừa, anh là tấm bản lề trong lối chơi phản công chớp nhoáng của Liverpool lúc đó. Nhưng với cái giá 30 triệu bảng, anh bị đẩy đi không thương tiếc. Còn Liverpool không có Alonso đã không còn giữ được lối chơi như trước nữa.
Nhiều năm sau đó, Alonso thổ lộ với báo chí rằng anh rất muốn ở lại với The Kop nhưng Benitez đã cố tình đẩy anh đi. Còn những người hâm mộ The Kop như chúng tôi chỉ biết thở dài. Lẽ ra Xabi Alonso đã có thể ở lại và trở thành huyền thoại bất tử với câu lạc bộ. Rafael Benitez đã không bán một tiền vệ phòng ngự đi, ông đã bán đi linh hồn và bản sắc của chính mình.
Có thể nói Rafael Benítez là một huấn luyện viên rất giỏi trong các cuộc thương lượng khi ông đưa về sân Anfield rất nhiều cầu thủ giỏi và biến họ trở thành ngôi sao như Xabi Alonso, Fernando Torres, Daniel Agger, Pepe Reina... Nhưng bên cạnh đó, ông cũng là người nổi tiếng với thái độ tàn nhẫn sẵn sàng bán đi những mảnh linh hồn của chính mình. Xabi Alonso chỉ là một ví dụ tiêu biểu. Ngoài ra chúng ta có thể nhắc đến những John Arne Riise, Mohamed Sissoko, Luis García, Vladimír Smicer, Igor Biscan, Dudek... Thậm chí kể cả Steven Gerrard, Benítez cũng đã sẵn sàng bán cho Chelsea nếu như Đội trưởng G8 không kiên quyết ở lại với câu lạc bộ.
Những cầu thủ kể trên đều đã ra đi khi khẳng định được tên tuổi và chỗ đứng của mình ở sân Anfield, họ ra đi chỉ vì Benitez không cần họ nữa, ông ấy cần tiền và cần sự thay đổi. Phong cách quản lý này của Rafael Benitez để lại những tiền lệ xấu ở Liverpool khi các đời huấn luyện viên sau đó đều đã đẩy đi không thương tiếc những cầu thủ mà mình không cần hoặc không phù hợp với phong cách chiến thuật của mình. Những năm sau đó, dưới triều đại của Roy Hodgson, Kenny Dalglish và Brendan Rodgers, Liverpool tiếp tục không ngừng chính xác bán linh hồn khi đẩy đi những cầu thủ được cổ động viên yêu quý như Javier Mascherano, Dirk Kuyt... và đặc biệt là Fernando Torres. Họ muốn thay đổi đội bóng, muốn thay đổi lối chơi và họ bán đi cầu thủ này và mua về những cầu thủ khác, đó là điều tất nhiên. Nhưng làm sao đội bóng có thể vươn đến đỉnh cao được khi thiếu đi linh hồn và bản sắc.
![]() |
| Những cầu thủ như Downing không thuộc về nơi này. Ảnh: Intenet. |
Phần lớn trong số các cầu thủ kể trên khi rời Liverpool đều tỏ ra tiếc nuối vì không gắn bó được lâu hơn với câu lạc bộ. Họ muốn được ở lại với sân Anfield, muốn được nghe bài thánh ca "You'll never walk alone" và muốn trở thành huyền thoại với The Kop. Dòng máu chảy trong huyết quản của họ gắn liền với Liverpool. Rất nhiều nước mắt của người hâm mộ đã rơi khi Torres, Kuyt nói lời chia tay với đội bóng. Hãy nhìn những cái tên được đưa về thay thế mà xem: Andy Carroll, Jordan Henderson, Alberto Aquilani, Stewart Downing, Nuri Sahin... Dòng máu đỏ của The Kop không chảy trong họ, linh hồn của con phượng hoàng Liver bird không nằm trong họ, làm sao họ có thể cống hiến hết mình cho đội bóng. Hãy nhìn cái cách mà 10 cầu thủ Liverpool chiến đầu sòng phẳng với 11 cầu thủ M.U trong trận đấu ở đầu mùa giải chúng ta sẽ thấy. Những cầu thủ của Liverpool đã chơi hết 100% sức mạnh, vì niềm tự hào của truyền thống vẻ vang của đội bóng, vì 96 nạn nhân của thảm họa Hillsborough, vì dòng máu đỏ chảy trong huyết quản của họ. Cần lắm một Liverpool đầy bản sắc như vậy.
Có thể nói Liverpool đã sai lầm trong quá khứ khi bán đi nhưng mảnh linh hồn của mình. Đừng để sai lầm lặp lại nữa. 50 triệu bảng là số tiền rất lớn trong thời kì khủng hoảng hiện nay. Có ít nhất hai đội bóng sẵn sàng bỏ ra số tiền này để sở hữu Luis Suarez. Với số tiền này Liverpool có thể mua thêm 2 tiền đạo đẳng cấp nữa. Nhưng không! 50 triệu bảng là nhiều với một cầu thủ nhưng là quá bé nhỏ với linh hồn của đội bóng. Nó là quá bé nhỏ so với truyền thống hơn 120 năm của câu lạc bộ, với những danh hiệu mà Liverpool đã có được. Xin hãy giữ cho màu đỏ truyền thống ở lại, giữ cho linh hồn và bản sắc của The Kop.
Liverpool, You'll never walk alone!
(Bạn đọc: QCN)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















