Liverpool: Xin đừng sợ Anfield

15:21 Thứ sáu 12/10/2012

Thánh địa Anfield đã từ là nơi “đi dễ khó về” của biết biết bao đội bóng. Từ “Qủy đỏ” Man.United đến “Lữ đoàn xanh” Chelsea, tất cả điều ngán ngẩm thánh địa của Liverpool. Bởi nó như hố tử thần có thể chôn vùi tất cả, dù “The Kop” có suy yếu hay đang không có phong độ tốt nhất…

Thế nhưng…

Trong lúc, từ Arsenal đến Tottenham – những cái tên có sự khởi đầu tệ hại giống Liverpool ở đầu mùa giải. Họ đang vươn lên hết sức mạnh mẽ nhưng Liverpool thì không. Một lần nữa, NHM lại thất vọng với trận hòa không bàn thắng với Stoke City ngay tại sân nhà Anfield. Kết quả này kéo theo hệ lụy buồn, Liverpool chưa một lần ném trải cảm giác chiến thắng trên sân nhà. Một điều không thể nào buồn hơn với khán giả tại Anfield, bởi Liverpool thì đang “run sợ” ngay trên thánh địa của họ…

Thánh địa Anfield nơi đi dễ khó về của các đội khách

Dẫu biết rằng Stoke City là một đội bóng vô cùng khó chịu, bởi trước đó chỉ có Chelsea giành chiến thắng trong khi Man City và Arsenal đều phải chấp nhận chia điểm, nhưng Liverpool đang ở một tình thế buộc phải thắng để chứng tỏ mình, hay nói đúng hơn là tìm ra tia sáng cuối đường hầm để thoát ra khỏi sự khởi đầu tệ hại dưới thời HLV Rodgers. Tuy nhiên, Liverpool vẫn không thể xóa dớp không thắng tại Anfield ở mùa này, họ có thành tích vô cùng bết bát với sự bất ổn khó hiểu trong lối chơi. Khi thì chơi cực hay, nhưng sau đó lại trở nên bình thường đến khó tin, để rồi Liverpool sẵn sàng chấp nhận rơi điểm liên tục trước những đối thủ dưới cơ.

Điều đầu tiên nhận dễ nhận thấy nhất ở các cầu thủ Liverpool trong trận hòa này là sự vô vọng. Cùng với đó là lối chơi ích kỉ của Suarez từ những pha dắt bóng rườm rà đến nỗi phải ngao ngán. Điều mà Suarez làm được là một cú sút chạm cột ở cuối trận đấu, tuy nhiên ở một góc đá như vậy thì không ai dám mơ tới bàn thắng cho Liverpool. Có thể trong một ngày ngẫu hứng thì Suarez làm được những điều không tưởng, để trở thành đầu tàu kéo Liverpool đến với đường ray chiến thắng. Nhưng chưa bao giờ tiền đạo người Uruguay được xem là thi đấu ổn định. Vì vậy sẽ rất khó cho Liverpool tìm được sự ổn định trong lối chơi khi dựa dẫm quá nhiều vào ngôi sao này. Có lẽ HLV Rodgers cũng đừng quá nên đặt niềm tin trọn vẹn vào Suarez theo kiểu “đeo ách” như vậy nữa.

Có một lý do duy nhất mà HLV Rodgers có thể đổ lỗi là lối chơi rắn và có phần tiêu cực của Stoke City. Cũng như một phần thiếu may mắn, khi bóng tìm đến cột dọc và xà ngang khung thành của Soke City. Nhưng đó là bản chất của Stoke - kẻ yếu hơn, lại phải làm khách trên sân đối phương. Vì vậy, Liverpool phải trách chính mình khi kéo dài mạch 6 trận không thắng tại Anfield. Xem ra con đường phía trước của Liverpool còn rất “tối”, đến giờ này, HLV Rodgers vẫn chưa thể mang lại điều gì mới thay vào đó là một Livepool đang sống trong sợ hãi ngay tại sân nhà Anfield, khi không biết làm sao để thắng. Hẳn đó cũng là cảm giác của chính Rodgers lúc này, bởi chiếc ghế của ông cũng lung lay lắm rồi…

Xin đừng sợ Anfield…

Người hâm mộ đã từng rất yêu mến tên “Lữ đoàn đỏ”, bởi đó từng là biểu tượng của Premier League. Và Anfield chính là ngôi nhà thiêng của The Kop. Vậy hà cớ gì phải sợ? Hi vọng rằng sau chuỗi trận bết bát, Liverpool sẽ biết chiến thắng tại nơi đây sau 2 tuần nghỉ ngơi… Bởi ở đó, đã có biết trái tim người hâm mộ hướng về, luôn cổ vũ hết mình, luôn mong chờ những chiến thắng để hòa trong niềm vui cùng đội nhà. Vì vậy, hơn bao giờ hết NHM đang đợi chờ Liverpool hồi sinh. Mong đợi Liverpool viết lại quá khứ vinh quang thay vì chỉ là vang bóng…

(Bạn đọc: Nam Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục