Trong bối cảnh nhiều trụ cột bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp và các vấn đề hợp đồng chưa được giải quyết, người hâm mộ Liverpool có lý do để tin rằng một cuộc cách mạng nhân sự nữa sẽ diễn ra vào mùa Hè tới, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Đội ngũ tuyển trạch tại Kirkby dường như đã bắt tay vào việc, mở đầu bằng thương vụ Jeremy Jacquet. Liverpool đã đánh bại Chelsea để sở hữu trung vệ 20 tuổi người Pháp từ Rennes với mức giá hơn 55 triệu bảng.
Sự xuất hiện của Jacquet ở mùa Hè cũng ngầm báo hiệu cho việc Ibrahima Konate rời đi. Hợp đồng của trung vệ người Pháp sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải, và hiện tại vẫn chưa có tiến triển nào trong việc gia hạn. Dù Liverpool rất muốn giữ chân Konate, nhưng người hâm mộ vẫn nên chuẩn bị tâm lý cho viễn cảnh chia tay cầu thủ này. Và nếu Konate rời đi, The Kop sẽ bước vào giai đoạn tiền mùa giải với chỉ một trung vệ đang ở độ tuổi lý tưởng là Joe Gomez, trong khi Virgil Van Dijk ngày càng lớn tuổi.
Bên cạnh vị trí trung vệ, hành lang cánh trái cũng là nơi dự báo có nhiều biến động. Andy Robertson, biểu tượng của sự cần cù và chuyên nghiệp, đã không giấu giếm mong muốn được thi đấu thường xuyên hơn sau khi mất vị trí chính thức vào tay Milos Kerkez.
Hậu vệ người Scotland suýt chút nữa đã gia nhập Tottenham vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nếu Robertson quyết định rời đi để tìm kiếm suất đá chính, Celtic hoặc các đội bóng tại Ngoại hạng Anh sẽ là những bến đỗ tiềm năng. Tương tự, Kostas Tsimikas, người đang được cho mượn tại AS Roma, nhiều khả năng cũng đã chơi trận đấu cuối cùng cho màu áo đỏ.
Để lấp đầy những khoảng trống này, HLV Arne Slot đã nhắm đến một gương mặt quen thuộc. Lutsharel Geertruida, cậu học trò cưng của Slot tại Feyenoord, là một mục tiêu khả dĩ. Mới đây, Slot thừa nhận Liverpool đã không thể chiêu mộ ngôi sao đồng hương ở phiên chợ Đông. Nhiều khả năng, thương vụ này sẽ được tái khởi động trong mùa Hè.
Ở vị trí trung vệ, Micky van de Ven đang nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên, việc Tottenham Hotspur không muốn bán và mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới cho một hậu vệ sẽ là rào cản lớn. Ngoài ra, Liverpool cũng đang để mắt đến các trung vệ thuận chân trái đẳng cấp khác như Alessandro Bastoni của Inter Milan và Nico Schlotterbeck của Dortmund.
Bastoni đang bước vào năm quan trọng của sự nghiệp và nếu anh cân nhắc rời Ý, Liverpool chắc chắn sẽ nhập cuộc. Trong khi đó, tương lai của Schlotterbeck tại Dortmund hiện không chắc chắn, và với việc Bayern Munich vừa gia hạn với Upamecano, cơ hội để Liverpool sở hữu trung vệ người Đức là rất sáng sủa nếu họ quyết tâm chi tiền.
Sau cùng, tương lai của Joe Gomez vẫn là một dấu hỏi lớn. Giá trị của Gomez nằm ở sự đa năng khi anh có thể đá tốt mọi vị trí ở hàng thủ, nhưng khát khao được ra sân thường xuyên có thể thúc đẩy cầu thủ phục vụ lâu năm nhất của Liverpool tìm kiếm thử thách mới. Thời gian gần đây, anh thường xuyên được liên hệ chuyển nhượng tới AC Milan và Crystal Palace.
Nhìn chung, mùa hè 2026 sẽ là thời điểm then chốt để Liverpool tái thiết lại bức tường thành trước khung gỗ của Alisson Becker.
Bạn đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về bản sắc của CLB Liverpool có thể tham khảo bài viết DNA Liverpool - Tinh thần quật cường và ngọn lửa đỏ của Anfield.











