![]() |
Tuy vậy, cái cách mà hai đội rời cuộc chơi diễn ra theo hai chiều hướng khác nhau. Totti và các đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực ở một bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Bayern Munich, Man City và CSKA. Thất bại của những chú sói là điều đã được dự báo từ trước cho dù họ nắm quyền tự quyết ở lượt đấu cuối.
Với Liverpool, một trong những đội bóng giàu thành tích nhất lục địa già chứ không chỉ riêng ở Anh, họ được đánh giá cao chỉ sau nhà ĐKVĐ Real Madrid. Cả Basel và Ludogorets đều được đánh giá là yếu hơn hẳn so với Liverpool của mùa giải trước. Xin nhấn mạnh là Liverpool của mùa giải mà họ đã thi đấu thăng hoa và chỉ đánh mất chức vô địch Premier League vào tay Man City một cách rất đáng tiếc ở những vòng đấu cuối. Một Liverpool với sự phục vụ của 2 chân sút đạt phong độ cao nhất tại xứ sở sương mù khi đó: Suarez và Sturridge.
Mất đi bộ đôi S&S, The Kop trở lại là một đối thủ tầm trung và hàng công đã mất đi tính hủy diệt vốn đã mang lại cho họ hơn 100 bàn thắng tại giải quốc nội mùa vừa rồi. Brendan Rodgers đã cố gắng mang về những cầu thủ chất lượng, nhưng tất cả đều không thể “xỏ vừa đôi giày” mà bộ đôi này để lại. Cho đến khi ông nhận ra sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của mình và quay về với hàng tiền vệ giống như mùa bóng trước thì đã quá muộn. Chắc hẳn các Liverpudlian đang nhớ cái tên Sturridge hơn bao giờ hết.
Ở phía nam của lục địa già, AS Roma cũng phải tự trách mình khi bỏ lỡ quyền tự quyết. Nhưng dẫu sao họ cũng đã thi đấu hết mình và rời cuộc chơi với tư thế ngẩng cao đầu. Nhìn cái cách Adem Ljajic nổi giận với chính bản thân và ôm mặt khóc trên băng ghế dự bị sau khi bị thay ra cho thấy đội bóng thành Rome đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất trong trận đấu then chốt với Man City. Tuy nhiên sự già dơ của đội bóng đến từ nước Anh khiến cho những chú sói bỗng trở nên non nớt đến nhường nào.
Bàn thua chí tử của họ cũng đến từ một tình huống lóe sáng đầy bất ngờ của Samir Nasri, khiến những nỗ lực của Rudi Garcia và các học trò đổ xuống song xuống bể. Tuy nhiên người hâm mộ đội bóng thành Rome vẫn có quyền tin tưởng vào đội bóng con cưng. Totti vẫn có thể có thêm một kì Champions League nữa bởi Roma đang duy trì thành tích ấn tượng tại Serie A như ở mùa giải trước. Kinh nghiệm tích lũy được qua thất bại ở mùa này sẽ là rất quý báu cho chặng đường gây dựng lại hình ảnh của mình ở châu Âu ở những năm tới.
Trái lại, Liverpool lại đang không có được một phong độ tốt tại Premier League. Họ còn thi đấu sa sút hơn cả những đội bóng đang gặp khủng hoảng như Manchester United. Để rồi khi giải đấu còn chưa đi qua một nửa, chẳng ai có thể tin vào cơ hội trở lại Champions League của The Kop.
Vì thế, có thể Brendan Rodgers và các học trò chỉ còn cách coi Europa League là mục tiêu số một của mình, bởi đội vô địch sẽ có một suất vào Champions League mùa tới. Nhưng tất nhiên với một Liverpool ở tình cảnh hiện tại, đơn giản là bất khả thi.
(Bạn đọc: Hàn Phi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















