Liverpool: Ước mơ lại một lần nữa dang dở

15:17 Thứ ba 15/05/2012

Kể từ khi Kenny Dalglish lên nắm quyền vào cuối mùa giải 2010-2011, Liverpool đã có những bước tiến rõ rệt qua từng trận đấu, số trận thắng và số điểm họ kiếm được trong 1 quãng thời gian ngắn của nửa cuối mùa khiến các CĐV cảm thấy rất tin tưởng vào một thành công ở mùa giải sau. Thế nhưng mùa giải kết thúc đã chứng minh những điều ngược lại...

Trong suốt quãng thời gian trước mùa giải mới, người ta quan tâm từng động thái về chuyển nhượng của Liverpool, báo chí đưa tin bình luận sôi nổi, dự đoán về một mùa giải mới hứa hẹn nhiều thành công hơn. Những tưởng Liverpool đã đi đến đáy của sự khủng hoảng, và mùa giải này người ta sẽ thấy đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh bước ra đầy kiêu hãnh và dũng mãnh... Nhưng...

Mùa giải bạc nhược và thiếu sức sông của thày trò Kenny Dalglish - Ảnh: Internet

Lối đá nhạt nhòa, những bản hợp đồng gây thất vọng hiện ra ngày càng rõ nét sau từng vòng đấu. Theo suốt một mùa giải, đến những CĐV trung thành nhất cũng bắt đầu bỏ dần những trận đấu, người ta nói nếu thấy Liverpool thua thì thở dài, mà thắng thì thở phào. Đơn giản bởi lối chơi của The Kop tệ hại đến mức nếu thua chẳng thể đổ lỗi, mà thắng thì cũng chẳng thuyết phục.

Những ai đến với Liverpool bởi lối đã máu lửa, tinh thần chiến đấu anh dũng hẳn sẽ vô cùng thất vọng. Những cụm từ mà nhiều khi người ta tránh nói đến nhưng vẫn là một sự thật chẳng thể chối cãi, Liverpool đã và đang trình diễn một lối đá bạc nhược, thiếu sáng tạo. Khi người ta kỳ vọng vào một cuộc đại cách mạng, vào những chuyển biến trong lối đá bởi sự thay đổi nhân sự lớn đã diễn ra. Thế nhưng, đáng tiếc sự thật lại là điều ngược lại, đội hình với những cầu thủ không hẳn là yếu nhưng cách sắp xếp đội hình mang lại một kết quả có lẽ là yếu nhất có thể. Và vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng đã nói lên tất cả, nếu không phải là Liverpudlian, có lẽ người ta quên mất đó từng là một đại gia, bởi xếp cạnh các đội bóng khác ở top 4 của BXH, cái danh đại gia ấy giống như một sự "cố đấm ăn xôi".

Mùa giải kết thúc và thất vọng là điều các CĐV cảm nhận về đội bóng yêu quý. Những người lạc quan hơn và kiên nhẫn hơn chờ đợi một sự thay đổi của The Kop vào những trận cuối của mùa giải, để vớt vát lại một chút danh dự, và một chút niềm tin. Và cảm xúc có lẽ là sự ngẩn ngơ và tiếc nuối, mùa giải đã kết thúc và những chờ đợi bỗng vỡ tan thành bong bóng, người ta nhìn lại mùa giải với ánh mắt buồn bã về những ảo ảnh của lúc ban đầu nhạt nhòa dần, rồi tan biến. Chung kết FA như kéo dài thêm nỗi buồn, và những giọt nước mắt của Gerrard là điều đọng cuối cùng của một mùa đấu thất vọng và tiếc nuối.

Một lần nữa người ta đã lại không được trông thấy sự trở lại của nhà vua, một lần nữa các Liverpudlian lại tự động viên, an ủi và chờ đợi vào mùa giải sau. Một lần nữa giấc mơ lại dang dở...

(Bạn đọc: Nhóc Baby)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục