Liverpool: Tránh ông một chai, gặp ông hai nậm

08:39 Chủ nhật 24/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Liverpool rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng sau khi bán đi chân sút Luis Suarez cho Barca. Nhưng họ vẫn thiếu đi một cái tên đình đám. Và Mario Balotelli sắp được mang về, cái tên này đủ nổi cho hàng công của Liverpool. Đây có phải là một quyết định đúng đắn về mặt chuyên môn hay không, có lẽ cần thời gian để trả lời. Nhưng nếu xét về những Scandal mà Balotelli từng có để so với Suarez, thì có lẽ Liverpool “tránh ông một chai, gặp ông hai nậm”.

“Tránh một ông chai, gặp ông hai nậm” ý nói về việc muốn tránh cái xấu này, nhưng lại gặp phải cái không hay khác cũng tương đương không kém. Hay có câu mà hay dùng hơn đó là “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”.

Luis Suarez là chân sút số một của Liverpool mùa giải trước. Anh là đầu tàu của Liverpool. Vị thế của The Kop ở Premier League mùa trước có một phần công không nhỏ của Luis Suarez. Nhưng họ vẫn phải để Suarez ra đi. Có phải vì tiền? Câu trả lời là không.

Mario Balotelli sắp được mang về, cái tên này đủ nổi cho hàng công của Liverpool.

Vì sau khi bán Suarez, Liverpool thậm chí còn đầu tư nhiều hơn vào thị trường chuyển nhượng. Cốt lõi là những Scandal mà anh này gây ra, từ trước đây cho đến bây giờ. Nào là phân biệt chủng tộc với Evra, cắn tay Ivanovich. Những hành động này đề bị cả thế giới săm soi rất kĩ, nhưng Liverpool vẫn bảo vệ Suarez hết mực. Nhưng đỉnh điểm có lẽ là vụ “cẩu xực” ở World Cup cùng với án phạt cấm thi đấu 4 tháng. Và niềm tin nơi Suarez dường như đang dần cạn kiệt, bán anh là một hệ quả tất yếu.

Rodgers trước đây không hề có ý định muốn chiêu mộ Balotelli. Nhưng mới đây thì lại đưa tiền đạo này về với sân Anfield. Nhưng hãy nhìn những rắc rồi ngoài sân cỏ của cầu thủ này.

Những tai tiếng ngoài sân thì đếm không hết. Anh đốt pháo trong chính phòng tắm của mình, để rồi lính cứu hỏa phải xuất hiện dập lửa. Từng bị cảnh sát thẩm vấn vì tội đi qua sân của một nhà tù nữ tại Brascia, lí do đơn giản chỉ là “tò mò nên muốn qua xem cho biết”.

Trong khi đang bị HLV Mancini bắt ngồi nhà tập luyện thay vì cùng đồng đội du đấu, tuyển thủ Italia gốc châu Phi đã có một hành động vô cùng kỳ quặc khi phóng đứng ở cửa sổ và phi tiêu về phía các cầu thủ đội trẻ đang luyện tập dưới sân. Rồi những vụ ẩu đả cùng đồng đội, sử dụng “tay chân” ngay cả với Roberto Mancini.

Trên sân cỏ, Balotelli còn được biết đến như một cầu thủ rất hoang dã, không tuân theo lời của HLV. Hãy nghe Mourinho tường thuật về cậu học trò ngổ ngáo: “Tôi nhớ trận đấu gặp Kazan tại Champions League, tất cả các tiền đạo của chúng tôi đều chấn thương, chỉ có Balotelli là sự lựa chọn duy nhất. Maria nhận thẻ vàng ở hiệp 1. Trong phòng thay đồ nghỉ giữa hiệp, tôi đã nói với Balotelli: ‘Mario, tôi không thể thay thế cậu, tôi không còn một tiền đạo nào trên băng ghế dự bị cả. Đừng là gì với ai, hãy chơi với quả bóng. Đừng phản ứng trọng tài nếu ông ta mắc sai lầm. Nếu ai đó khiêu khích, cậu cũng hãy lờ đi. Mario, làm ơn nhé!’. Và phút 46, Balotelli nhận thẻ đỏ...

Những rắc rồi mà Balotelli gây ra nhiều vô kể. Và nếu chưa xem xét vấn đề chuyên môn. Những vấn đề bên lề của Balotelli còn dày đặc hơn cả Suarez. Phòng thay đồ của Liverpool liệu có được bình yên với siêu quậy này?

Bán Suarez, mang về Balotelli. Liverpool vừa tránh ông một chai, mua về ông hai nậm.

(Bạn đọc: Hồ Ngọc Thùy)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục