![]() |
Mọi thứ đang xấu đi rất rõ rệt với Liverpool sau hai trận thua trước Man United và Arsenal. Sau hai trận đấu này, Liverpool còn gục ngã trước ngưỡng cửa bán kết Cúp FA và giờ là trận hòa thất vọng trước West Brom. Phong độ của Liverpool đã rơi không phanh và chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ đang quyết tâm làm hết sức để có mặt trong Top 4 vào cuối mùa giải, khi khoảng cách giữa vị trí thứ 4 và thứ 5 đang là 7 điểm. Quá khó cho Liverpool để hy vọng có được đều họ muốn là tham dự Champions League mùa giải năm sau.
Sau khi trận đấu với West Brom kết thúc, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi với HLV Brendan Rodgers, khi chiến lược gia này gặp quá nhiều trục trặc và có quá nhiều vấn đề khi đội bóng của ông bắt đầu bước vào thời điểm nước rút và mang tính bước ngoặc của mùa giải. Nếu mùa giải năm trước, Gerrard không trượt chân và toàn đội không bị trạng thái căng cứng, thì Liverpool có khi đã là nhà vô địch. Năm nay cũng thế, từ thời điểm băng băng bước đi trên con đường chiến thắng, Liverpool ngay lập tức vấp và ngã.
Trước khi hành quân đến The Hawthorns, có lẽ bất kỳ ai trong đội bóng Liverpool đều không khỏi khấp khởi mừng thầm bởi West Brom đang có phong độ rất kém cỏi trên sân nhà và mành lưới của West Brom trong 2 trận đấu ấy đã bị “xé nát” đến 7 lần. Điều đó cũng đồng nghĩa, Liverpool sẽ được giải hạn, sẽ tạm thoát cơn bĩ cực và tiếp tục cuộc đua đến Top 4. Nhưng, những điều tưởng dễ ấy lại hóa ra cực khó với thầy trò HLV Brendan Rodgers.
Đoàn quân của Liverpool trong trận đấu với West Brom không thể nói là yếu và cũng không thể nói không có cầu thủ nào không thể ghi bàn. Nhưng rõ ràng, đoàn quân ấy đang có vấn đề thật sự trong khâu dứt điểm. Các CĐV của The Kop hết nhìn nhau, rồi nhìn xuống sân bóng, nhìn các cầu thủ và dường như nét mặt của họ đang toát lên sự thắc mắc, không hiểu điều gì đang xảy ra với đội bóng của họ nữa. Ba trận đấu gần nhất, Liverpool đã mất đến 8 điểm.
Điểm số ấy vừa đủ để Liverpool rời khỏi cuộc đua vào Top 4 và có được chiếc vé tham dự Champions League. Đã từng có rất nhiều câu hỏi về năng lực thật sự của HLV Brendan Rodgers bởi Liverpool đang cần những thuyền trưởng có thể giúp đội bóng này vững vàng trong những thời khắc quyết định, chứ không phải một đội bóng thường mất điểm trong những khoảnh khắc mà đáng ra, những điểm số quan trọng ấy phải là của họ.
Đắng cay lắm chứ. Xót xa lắm chứ. Người Liverpool đã trải qua quá nhiều những giai đoạn hạnh phúc nhưng rồi chính họ cũng sống trong những thời khắc của sự đắng cay. Những bản hợp đồng vẫn được đưa về nhưng những lúc cần họ nhất thì không ai lên tiếng, như Balotelli chẳng hạn. Có thể, Liverpool sẽ lại mất thêm một mùa giải nữa để làm lại và trước khi nghĩ đến mùa giải mà họ có thể bước lên ngôi vô địch Premier League thì việc cần làm trước tiên là duy trì vị trí Top 4 một cách thường xuyên để xứng tầm với vị thế trong quá khứ của đội bóng này. Riêng mùa giải năm nay, top 4 đã xa dần rồi!
(Bạn đọc Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















