![]() |
Kế ly gián của Slavan Bilic
Liverpool chơi thiếu sức sống và nhàm chán với lối đá tấn công “ngây thơ” đã đành, đằng này họ còn bị dồn vào đường cùng khi chẳng biết xoay xở thế nào khi Bilic niệm thần chú: “Khắc nhập-khắc xuất”.
Đêm qua đội bóng cái búa đã vô cùng thông minh khi vừa vây hãm The Kop số đông nhưng đôi lúc họ lại phản công số ít để tạo bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là dù Liverpool có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát cho được.
West Ham chủ yếu phòng ngự số đông ở cả hai hiệp đấu và họ cố gắng cướp bóng cũng mang tính tập thể nốt. Khi Carroll và đồng đội đọc thần chú “khắc nhập” là lập tức tập thể West Ham vây kín một cầu thủ bên phía Liverpool để cướp bóng. Nhìn thì số đông vây hãm nhưng đa phần đó chỉ là tâm lý chiến mà thôi.
Vì khi số đông vây quanh một cầu thủ đang cầm bóng sẽ tạo ra một tâm lý đông cứng với cầu thủ đó. Và chắc chắn ràng trong nhóm các thành viên của West Ham sẽ chỉ một người cướp bóng mà thôi. Còn những đồng đội xung quanh chỉ thực hiện “kế ly gián”. Chính vì thế một khi West Ham đã ra chân tranh chấp bóng thì bảo đảm quả bóng ấy phải thuộc về họ.
Còn thuật “khắc xuất” thì ngược lại nhưng quy cho cùng cũng là thuật ly gián mà ra cả. Chiêu thức này chỉ được West Ham dùng cho những pha phản công nhanh. Tất cả các đường lên bóng của tập thế mang biệt danh cái búa đều được dàn dựng sẵn với một kịch bản duy nhất nhưng lại dụ được The Kop vào bẫy đên hai lần.
Cư mỗi khi họ phản công là y như rằng chỉ lên bóng có vài ba cầu thủ bên cánh phải sau đó chuyên một chặng và sút xa về phía khung thành. Nhưng đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng đổi thủ mà thôi. Ở cánh trái luôn có một cầu thủ bí mật băng xuống và di chuyển vào trung lộ để đánh đầu cận thành.
Quả là Bilic quá thông minh, ông dùng “khắc nhập” số đông để phòng thủ và tắc bóng còn phản công ông sẽ cho học trò “khắc xuất” để tạo bất ngờ. Và 3 điểm đêm qua cho thầy trò Bilic la hoàn toàn xứng đáng.
![]() |
Klopp đã quen sống chung với...lỗi
Đối với Liverpool lúc này là mỗi trận đấu họ sẽ có thêm lỗi mới. Và đêm qua là lỗi không biết cách bắt bài. Đồng ý là Bilic khôn ngoan nhưng chiêu thức thì cũng như thế nhất là phản công. West Ham chỉ có một cách phản công duy nhất là đánh lạc hướng, tạo bất ngờ.
Nhưng dù vậy The Kop vẫn thủng lưới đến tận hai lần chỉ với một cách thua. Nếu bỏ qua lỗi mới thì Liverpool của Klopp cũng đã mắc lỗi cũ rất nhiều. Từ việc kèm người đến triển khai tấn công đều y như các trận cũ mà không tiến triển gì.
Hễ cứ đội bóng nào mà chơi đôi công với The Kop thì y như rằng sẽ thắng lợi vẻ vang. Và dường như Klopp bảo thủ đến độ ông không nhận ra chăng? Hay ông tiếc cái gọi là di sản mà mình đã cất công mang từ đất Đức sang Anh. Dù là thế nào đi chăng nữa thì Klopp cũng phải thay đổi nếu không muốn thua thêm một trận nào nữa.
Quả thật hiện nay Liverpool đã quá dễ bị ăn hiếp rồi Klopp ạ! Họ chơi một thứ bóng đá gọi là gengen-pressing không có sáng tạo nào hơn nữa và tất cả các đối thủ ở Ngoại hạng Anh đều có thể học thuộc nằm lòng được cả.
Hãy tận dụng kỳ chuyển nhượng mùa đông để thay đổi và hơn hết Klopp phải cải thiện lối chơi ngay. Ông vẫn còn đủ thời gian để thay đổi và còn đủ sức hấp dẫn để các ngài chủ tịch kiên nhẫn. Đừng để quá muộn bởi lẽ Premier League không biết trân trọng HLV đâu đấy!
(Bạn đọc: Trang Ý)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















