Nhớ thành ngữ “chó cắn áo rách”
Đó là câu thành ngữ nói về những người đã ở trong hoàn cảnh khốn khó, nhưng lại còn gặp thêm những điều đen đủi, những tai vạ liên tiếp xảy đến, bồi thêm vào nỗi gian nan. MU vừa ngụp lặn trong chuỗi trận đáng buồn, mới ngẩng mặt lên được một chút sau khi thắng West Brom, thì ngay lập tức trong trận derby lịch sử đầy kiêu hãnh, họ bị dập vùi dưới gót Liverpool.
Liverpool nào có phải đã hay. Chính họ hình như cũng còn e dè MU đôi chút, cũng có những yếu điểm, phong độ trong trận này cũng thường thôi. Đến Suarez vốn thăng hoa là thế cũng rất mờ nhạt, The Kop không có nhiều cơ hội hơn so với MU cho lắm trong nửa đầu trận đấu. Nhưng vấn đề là, ở mùa giải này, không cần phải là một đội bóng quá xuất sắc, không cần phải quá hùng mạnh, các đối thủ vẫn có thể thắng MU, nhiều đội đẳng cấp thấp hơn Liverpool đã làm được, thậm chí không quá vất vả.
Quá khốn khó cho MU. Trận đấu này là bản lề cả về điểm số lẫn tinh thần, nếu thắng sẽ đem lại sự tự tin lớn, mở ra những ánh sáng cho chặng đường tiếp theo. Họ đã chuẩn bị kỹ, đã có những bố trí cẩn thận để tiếp Liverpool. Song kết quả là họ nhận 3 quả penalty và một thẻ đỏ, một thùng nước lạnh được trút lên đầu, họ thua đối thủ không muốn thua nhất, với kịch bản tồi tệ nhất, đúng lúc cần phải thắng nhất.
Huấn luyện viên và cầu thủ đều có lỗi
Lỗi của trọng tài Clattenburg thì đã rõ, ông gây bất lợi lớn cho MU với pha thổi phạt penalty thứ ba trong trận đấu, khi Sturridge ăn vạ quá lành nghề. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, nếu công bằng, MU vẫn không xứng đáng có điểm, khi Liverpool hợp lý hơn, giàu sức sống hơn, chủ động hơn hoàn toàn, ngay cả khi đóng vai làm khách. Gerrard rất ra dáng thủ lĩnh, dẫn đầu Lữ đoàn đỏ tàn phá Old Trafford trong ngày sa sút của Suarez. Có thể nhìn thấy sự nhuần nhuyễn, sự tự tin, tốc lực trong các pha bóng của The Kop. Còn MU thì vẫn là họ của tất cả những trận đấu mùa này, thường thường, chầm chậm, thiếu bùng nổ.
Quả là MU không thua kém đối thủ nhiều lắm khi chưa thủng lưới, hoặc cả khi bị dẫn một bàn, ai đó có thể cảm thông bởi những quả penalty, những lỗi cá nhân, những sai lầm của trọng tài đã khiến MU sụp đổ. Tuy nhiên, qua cả một quá trình dài, bộ mặt của MU trước các đối thủ lớn ở Premier League là chẳng có gì sáng sủa, người ta sẽ nhớ mãi họ đã thua Man City, Chelsea, Liverpool đều với những tỷ số đậm đà, họ thua toàn diện. Người ta sẽ nhớ sự bất lực của David Moyes khi đội nhà gặp khó, những sự thay đổi rối rắm, những chiến thuật thiếu rõ ràng, tư tưởng tiếp cận trận đấu thừa cẩn thận mà thiếu tinh tế, làm cho MU hết lần này tới lần khác bị đạp xuống bùn.
Trận thua cũng chỉ ra những điểm yếu về mặt con người của MU. Họ không hề có lấy một cầu thủ có sức công phá cá nhân, nếu cứ mỗi lần Sturridge hay Suarez có bóng là hàng thủ MU lại loạng choạng vì những cú lắc người táo bạo, thì các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ chỉ biết lởn vởn bên ngoài bức tường mỗi lần tấn công lại đối phương. Ở hàng thủ, MU mong manh, Rafael thêm lần nữa là tội đồ, vẫn với sự bất cẩn bộp chộp, anh chưa bao giờ trưởng thành đúng nghĩa, nếu anh dính thẻ đỏ trong tình huống chạm tay thì chắc trận đấu đã “kết thúc” sớm hơn nhiều.
Trong một giai đoạn mà dường như chính các cầu thủ cũng chẳng tự tin vào sức mạnh của đội bóng, họ không được chuẩn bị đủ phương án để đối phó với những địch thủ chất lượng cao, tâm lý dao động dẫn đến chơi bóng cũng thiếu chính xác, thiếu năng lượng. MU uể oải, ì ạch, lết đi với những vết thương ngày một nhiều trên thân thể.
Nếu cứ đá thế này, mùa sau rất có thể Quỷ đỏ chỉ còn phải chơi ở một đấu trường lớn là Premier League. Biết đâu cái dở đó lại là môi trường tốt, giảm bớt áp lực, giúp MU có sức lấy lại hình ảnh của mình, tập trung vào một sân chơi mà tiến bộ. Không biết BLĐ đội bóng có chấp nhận quãng đường chuyển giao chật vật, xuống cấp danh dự như thế không. Không biết với dấu ấn mờ nhạt suốt một mùa giải, Moyes có còn được tin tưởng. Và ngay lúc này, những cơn ác mộng e sẽ còn đến nữa, trước mắt là trận lượt về với Olympiakos, rồi sẽ còn cả Man City. MU liệu có thể thoát ra hay sẽ chìm sâu thêm dưới vũng bùn lịch sử? Moyes chắc chỉ còn trông chờ vào may mắn mà thôi.
Đó là câu thành ngữ nói về những người đã ở trong hoàn cảnh khốn khó, nhưng lại còn gặp thêm những điều đen đủi, những tai vạ liên tiếp xảy đến, bồi thêm vào nỗi gian nan. MU vừa ngụp lặn trong chuỗi trận đáng buồn, mới ngẩng mặt lên được một chút sau khi thắng West Brom, thì ngay lập tức trong trận derby lịch sử đầy kiêu hãnh, họ bị dập vùi dưới gót Liverpool.
![]() |
| Chính Man Utd đã tự chôn vùi chính mình tại Old Trafford. Ảnh: Internet |
Liverpool nào có phải đã hay. Chính họ hình như cũng còn e dè MU đôi chút, cũng có những yếu điểm, phong độ trong trận này cũng thường thôi. Đến Suarez vốn thăng hoa là thế cũng rất mờ nhạt, The Kop không có nhiều cơ hội hơn so với MU cho lắm trong nửa đầu trận đấu. Nhưng vấn đề là, ở mùa giải này, không cần phải là một đội bóng quá xuất sắc, không cần phải quá hùng mạnh, các đối thủ vẫn có thể thắng MU, nhiều đội đẳng cấp thấp hơn Liverpool đã làm được, thậm chí không quá vất vả.
Quá khốn khó cho MU. Trận đấu này là bản lề cả về điểm số lẫn tinh thần, nếu thắng sẽ đem lại sự tự tin lớn, mở ra những ánh sáng cho chặng đường tiếp theo. Họ đã chuẩn bị kỹ, đã có những bố trí cẩn thận để tiếp Liverpool. Song kết quả là họ nhận 3 quả penalty và một thẻ đỏ, một thùng nước lạnh được trút lên đầu, họ thua đối thủ không muốn thua nhất, với kịch bản tồi tệ nhất, đúng lúc cần phải thắng nhất.
Huấn luyện viên và cầu thủ đều có lỗi
Lỗi của trọng tài Clattenburg thì đã rõ, ông gây bất lợi lớn cho MU với pha thổi phạt penalty thứ ba trong trận đấu, khi Sturridge ăn vạ quá lành nghề. Tuy nhiên, nhìn toàn cục, nếu công bằng, MU vẫn không xứng đáng có điểm, khi Liverpool hợp lý hơn, giàu sức sống hơn, chủ động hơn hoàn toàn, ngay cả khi đóng vai làm khách. Gerrard rất ra dáng thủ lĩnh, dẫn đầu Lữ đoàn đỏ tàn phá Old Trafford trong ngày sa sút của Suarez. Có thể nhìn thấy sự nhuần nhuyễn, sự tự tin, tốc lực trong các pha bóng của The Kop. Còn MU thì vẫn là họ của tất cả những trận đấu mùa này, thường thường, chầm chậm, thiếu bùng nổ.
![]() |
| Luis Suarez vẫn luôn là sát thủ trong những pha tấn công chớp nhoáng. Ảnh: Internet |
Quả là MU không thua kém đối thủ nhiều lắm khi chưa thủng lưới, hoặc cả khi bị dẫn một bàn, ai đó có thể cảm thông bởi những quả penalty, những lỗi cá nhân, những sai lầm của trọng tài đã khiến MU sụp đổ. Tuy nhiên, qua cả một quá trình dài, bộ mặt của MU trước các đối thủ lớn ở Premier League là chẳng có gì sáng sủa, người ta sẽ nhớ mãi họ đã thua Man City, Chelsea, Liverpool đều với những tỷ số đậm đà, họ thua toàn diện. Người ta sẽ nhớ sự bất lực của David Moyes khi đội nhà gặp khó, những sự thay đổi rối rắm, những chiến thuật thiếu rõ ràng, tư tưởng tiếp cận trận đấu thừa cẩn thận mà thiếu tinh tế, làm cho MU hết lần này tới lần khác bị đạp xuống bùn.
Trận thua cũng chỉ ra những điểm yếu về mặt con người của MU. Họ không hề có lấy một cầu thủ có sức công phá cá nhân, nếu cứ mỗi lần Sturridge hay Suarez có bóng là hàng thủ MU lại loạng choạng vì những cú lắc người táo bạo, thì các cầu thủ tấn công của Quỷ đỏ chỉ biết lởn vởn bên ngoài bức tường mỗi lần tấn công lại đối phương. Ở hàng thủ, MU mong manh, Rafael thêm lần nữa là tội đồ, vẫn với sự bất cẩn bộp chộp, anh chưa bao giờ trưởng thành đúng nghĩa, nếu anh dính thẻ đỏ trong tình huống chạm tay thì chắc trận đấu đã “kết thúc” sớm hơn nhiều.
Trong một giai đoạn mà dường như chính các cầu thủ cũng chẳng tự tin vào sức mạnh của đội bóng, họ không được chuẩn bị đủ phương án để đối phó với những địch thủ chất lượng cao, tâm lý dao động dẫn đến chơi bóng cũng thiếu chính xác, thiếu năng lượng. MU uể oải, ì ạch, lết đi với những vết thương ngày một nhiều trên thân thể.
Nếu cứ đá thế này, mùa sau rất có thể Quỷ đỏ chỉ còn phải chơi ở một đấu trường lớn là Premier League. Biết đâu cái dở đó lại là môi trường tốt, giảm bớt áp lực, giúp MU có sức lấy lại hình ảnh của mình, tập trung vào một sân chơi mà tiến bộ. Không biết BLĐ đội bóng có chấp nhận quãng đường chuyển giao chật vật, xuống cấp danh dự như thế không. Không biết với dấu ấn mờ nhạt suốt một mùa giải, Moyes có còn được tin tưởng. Và ngay lúc này, những cơn ác mộng e sẽ còn đến nữa, trước mắt là trận lượt về với Olympiakos, rồi sẽ còn cả Man City. MU liệu có thể thoát ra hay sẽ chìm sâu thêm dưới vũng bùn lịch sử? Moyes chắc chỉ còn trông chờ vào may mắn mà thôi.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001














