Liverpool: Tại sao phải kỳ vọng vào Rodgers?

16:33 Thứ sáu 17/08/2012

Đã lâu lắm rồi, từ ngày Rafael Benitez ra đi, Liverpool mất đi cái uy của một ông lớn, mất luôn cái danh hiệu CLB giàu thành tích nhất nước Anh. Chìm đắm trong những vụ lộn xộn sau hậu trường là những ngày đen tối, với sự bạc nhược đến mức không thể nhận ra hình ảnh chú Phượng hoàng lửa...

Thế nhưng Anfield vẫn luôn hát vang You’ll never walk alone, để rồi, còn vài ngày nữa là mùa giải mới khởi tranh. Những niềm hi vọng của các CĐV lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy điều gì tạo nên niềm tin ấy? Bỏ qua vấn đề ổn định CLB với sự xuất hiện của ông chủ John Henry, chúng ta đang nhắc đến cái tên Brendan Rodgers.

HLV Rodgers của Liverpool. Ảnh: Action Images

Một đội bóng mạnh cần điều gì? Đó là một lối chơi nhuần nhuyễn và những con người đủ năng lực để vận hành lối đá đó.

Khi Hodgson nắm quyền, Liverpool đã đá như một đội bóng nhược tiểu, lúc nào cũng co cụm phòng ngự rồi phất những đường chuyền dài từ phần sân nhà lên tuyến trên cho mặc tiền đạo muốn làm gì thì làm, một lối đá cực kỳ đơn điệu và gây mất thiện cảm, nhất là với một đội bóng lớn như Liverpool. Còn King Kenny thì lại muốn một lối đá thuần Anh, và ông thất bại, bởi triết lý đó đã xưa cũ quá rồi. Thử nhìn lại xem, bao lâu nay Anh đã vào được đến chung kết World Cup hay Euro chưa?

Còn Rodgers lại là một HLV trẻ với triết lý mới mẻ, theo kịp thời đại. Ông chọn lối chơi đan bật, bóng nhỏ, để kiểm soát thế trận, để tự mình làm chủ cuộc chơi; và khi chủ động cuộc chơi thì cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn. Đó là điều mà NHM Liverpool muốn thấy nhất, họ muốn thấy một Quỷ đỏ vờn đối phương đến rũ rượi rồi tung đòn kết liễu. Giống như Swansea đã “dạy” cho Arsenal biết “như thế nào là bóng đá” vào mùa giải trước. Và rõ ràng, đó mới là lối đá đi kịp thời đại, là lối đá mà Tây Ban Nha đã thống trị thế giới và châu Âu hơn nửa thập kỷ qua.

Gerrard, Johnson, Downing là tuyển thủ quốc gia Anh, Skrtel là trụ cột của Slovakia, Agger là đội trưởng tuyển Đan Mạch; Reina là tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha; Suarez cầu thủ trụ cột của Urugoay; Borini cũng là thành phần tuyển Ý tham dự Euro; Lucas là cầu thủ xuất sắc nhất của Liverpool mùa 2009-2010; Allen là cầu thủ Olimpic Anh... Nói như vậy để thấy đội hình của Liverpool là tập hợp của những cầu thủ chất lượng. Họ không phải là những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League; nhưng bóng đá là trò chơi tập thể, biết đâu họ sẽ tạo ra một đội bóng xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh?

Có những cầu thủ chất lượng, có một tư duy bóng đá theo kịp thời đại, vậy chả có cớ gì để NHM không thể tin vào một mùa giải thành công cho Liverpool. Là CĐV của Liverpool, ai cũng thấy con đường đi của CLB là đúng đắn, vấn đề là hãy cho Brendan Rodgers niềm tin và thời gian.

Khi đặt chân đến Anfield, Rodgers thay mới tấm biển màu đỏ “This is Anfield” trong đường hầm, thay lưới trong khung gỗ cũng thành màu đỏ, để nhắc cho mọi người biết: Liverpool đang và sẽ trở lại, sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

(Bạn đọc: Lee Min Suk)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục