Liverpool phá lệ vì Alonso?

16:12 Thứ hai 08/07/2013

Từ ngày tiếp quản đội bóng vùng Merseyside, ông chủ John Henry luôn thực hiện nhất quán chiến lược nói không với các cầu thủ trên 30 tuổi. Tuy nhiên, sau thất bại trong thương vụ Henrikh Mkhitaryan, đến lúc vị doanh nhân người Mỹ cần hiểu rằng những nguyên tắc chỉ có tính tương đối và Liverpool lúc này cần người hơn bao giờ hết.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

HLV Brendan Rodgers vẫn đang rất tích cực tìm kiếm các miếng ghép cần thiết hòng đưa Liverpool trở lại với những ngày hưng thịnh. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bắc Ireland lại gặp vướng mắc vớichính giới chóp bu The Kop về vấn đề định hướng. Đội bóng vùng Merseyside không đủ sức chạy đua trong những thương vụ khủng, mà thất bại trước Dortmund vì Mkhitaryan là một ví dụ. Tuy nhiên họ lại quá cứng nhắc và cương quyết không chịu chi đến 10 triệu bảng cho một cầu thủ đã 31 tuổi là Xabi Alonso. Thực tế mùa trước tiền vệ này vẫn cày ải đến 47 trận trên mọi đấu trường cho Real với một phong độ hoàn toàn thuyết phục đó thôi.

Liverpool chi tiền để giữ Alonso lại Anfield

Nói với báo giới ngày hôm qua, HLV Rodgers khẳng định ông sẽ thuyết phục thành công ông chủ người Mỹ chi tiền để đưa Alonso trở lại Anfield. Hiện tại tiền vệ này đang muốn ra đi và cự tuyệt đề nghị gia hạn hợp đồng từ phía Real Madrid. Giờ là thời điểm thích hợp nhất để Liverpool tham gia cuộc đua, trước đó vốn đã có PSG, Chelsea và Inter. Lợi thế của The Kop là họ chiếm trọn được tình cảm của Alonso sau 5 năm gắn bó. Thế nên chỉ cần ông chủ John Henry chịu một lần phá lệ và móc hầu bao vung tiền, mùa sau NHM sẽ lại thấy Alonso khoác lên mình chiếc áo đỏ truyền thống của CLB thành phố Cảng.
Nguyên Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục