Liverpool nên mừng vì đã mua hụt Wesley Sneijder

21:20 Thứ hai 11/03/2013

Với những gì Sneijder đang thể hiện trong màu áo Galatasaray mùa này, thầy trò HLV Brendan Rodgers hoàn toàn có thể thở phào hú vía vì đã không rước thêm một "cục nợ" như Steward Downing, Charlie Adams hay Andy Caroll nữa về Anfield.

Việc một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Sneijder - từng một thời hợp với Arjen Robben thành cặp cánh "khủng" nhất châu Âu cho tuyển Hà Lan - đến một CLB còn khá im hơi lặng tiếng như Galatasaray là một trong những bản hợp đồng kỳ dị nhất trong số những mùa gần đây. Việc thiếu sự hợp tác cả trong thi đấu lẫn trong tập luyện và lối sống đã khiến vai trò của tuyển thủ Hà Lan ở Inter Milan sa sút thảm hại.

Chính vì việc lằng nhằng về vấn đề hợp đồng mà BLĐ Inter đã buộc phải bán cầu thủ nhiều tai nhiều tiếng này. Với mức giá khá bèo (do sắp hết hạn hợp đồng), cùng với đẳng cấp đã được khẳng định, Sneijder được trông đợi sẽ có nhiều người đến hỏi mua. Tuy nhiên, sau khi Manchester United rút lui không kèn không trống sau khi chứng kiến phong độ trồi sụt của anh ở đầu mùa này, con số các CLB muốn có anh theo đó cũng giảm ào ào như chính phong độ của anh.


Trong số các đội bóng còn lại, chỉ có mỗi mình Liverpool và Galatasaray là đáng kể. Với Liverpool, mặc dù Sneijder sẽ không có cơ hội chơi ở Champions League mùa sau, nhưng anh chắc chắn sẽ là một trụ cột không thể thiếu của đội hình chính, được các CĐV the Kop - một trong số các nhóm cổ động viên trung thành và nhiệt tình nhất châu Âu - yêu mến, cũng như có một tương lai tươi sáng (hầu hết các trụ cột lâu năm đều nghỉ hưu ở Anfield). Tuy nhiên, sự cứng nhắc của Sneijder về chuyện tiền lương đã ngăn cản anh đến với đội bóng vùng Merseyside.

Và thế là không còn lựa chọn nào khác, Wesley Sneijder đã dọn nhà đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên thành Istanbul, anh đã không thể hiện được gì nhiều, ngoài một bàn thắng và không kiến tạo nổi một bàn nào trong 8 trận ra quân cho Galatasaray, một con số quá ít ỏi cho một cầu thủ đẳng cấp như Sneijder, ở một giải đấu cấp thấp như giải Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều lúc, cầu thủ người Hà Lan hoàn toàn mất hút trên sân, đặc biệt là ở 45 phút được ra sân của anh trong khuôn khổ vòng 16 đội của Galatasaray gặp Schalke 04 mấy ngày trước, khi trong 45 phút đó, anh chỉ chạm bóng được vỏn vẹn có ... 23 lần.

Không may cho Sneijder, chính quá khứ huy hoàng của anh ở Ajax và Inter đã khiến hai chữ "đẳng cấp" được buộc vào ngay trước tên anh, và nó sẽ khiến anh mãi mãi bị so sánh với hình ảnh của một nỗi khiếp sợ của hàng thủ đối phương trước kia, cũng như đánh dấu một bước trượt dài trong sự nghiệp của tuyển thủ Hà Lan này.

Cũng may là Galatasaray có tiềm lực tài chính rất dồi dào, nên vài trăm ngàn bảng mà họ trả cho Sneijder mỗi tuần không khiến họ tiếc nuối lắm. Chứ nếu anh đến Liverpool, có lẽ giờ này các cổ động viên và ban lãnh đạo đội bóng đang ngày đêm lo ngay ngáy. Hú vía!
Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục