![]() |
| HLV Brendan Rodgers |
Không cần tìm người thay Luis Suarez
Vì đơn giản chẳng có ai giống tiền đạo người Uruguay cả. Cách chơi ấy, cá tính ấy không lẫn vào đâu được. Quan trọng hơn, cái giá để có một người thay Suarez cũng phải tương đương, rõ ràng là Liverpool sau khi đã tiêu hết 77 triệu bảng Anh, không còn ngân sách để thực hiện một phi vụ bom tấn.
Ai cũng cho rằng, một khi Luis Suarez không còn ở Anfield, sức mạnh của Liverpool đã giảm đi rất nhiều. Ông Rodgers không thể phớt lờ những nhận định ấy khi con số bàn thắng mà Suarez có được ở mùa trước quá ấn tượng, hơn nữa việc bán Suarez đã có kế hoạch từ trước. Vậy mà việc thay thế vị trí Suarez đến nay vẫn là con số 0 tròn trĩnh, nhất là sau vụ Alexis Sanchez chọn Arsenal làm điểm đến.
Đến khi Liverpool nói về việc tuyển mộ Eto’o người ta mới “ồ” lên. Hóa ra, hình như việc thay thế Luis Suarez đối với Rodgers chẳng qua chỉ là để kiếm người chơi cao nhất trong đội hình, một kiểu “lấp chỗ trống” không hơn không kém chứ không phải thay một ngôi sao bằng một ngôi sao khác. Eto’o đã quá già, chuyên đá vai dự bị, chẳng có cái gì liên quan đến những gì mà Suarez để lại.
Người ta ngạc nhiên, nếu phải cần một tiền đạo thuần túy thì Liverpool đâu thiếu những mục tiêu khả dĩ, nhất là nguồn cầu thủ từ Ligue 1 có giá cả hợp lý mà vẫn đủ tài năng. Như trường hợp của chân sút Argentina, Ezequiel Lavezzi, người đang được PSG mở ngỏ, có phong cách kỹ thuật giống Suarez. Hoặc ngay tại giải ngoại hạng, cũng có Wilfield Bony của Swansea từng liên hệ với Liverpool. Cứ tưởng là Liverpool âm thầm thực hiện một phi vụ hoành tráng, đằng này đòi mua Eto’o thì đâu có thiếu người tốt hơn.
Nhức đầu với Rodgers
Trong bối cảnh đó, việc HLV người Bắc Ailen này khen ngợi tiền vệ trẻ Raheem Sterling có phong thái chạm bóng “như Messi” khiến nhiều người cảm thấy “nhức đầu”. Ông ta cho rằng cuộc trình diễn của Sterling trong trận đấu với Man.City cách đây 2 tuần ở giải đấu giao hữu tại Mỹ để đánh giá Sterling đã đạt đến một “trình độ mới”: “Cậu ấy còn quá trẻ nhưng đã chơi ở đẳng cấp cao và cho thấy mình là một tài năng tuyệt vời”.
Đến đây thì giới quan sát tạm kết luận: Liverpool và cá nhân HLV Rodgers đang rơi vào tình trạng “loạn đao pháp”. Khi có thật nhiều tiền, thay vì mua 2-3 cầu thủ đẳng cấp, họ lại đem về một loạt cầu thủ theo kiểu “lấy lượng bù chất”. Đến khi cạn tiền, họ lại thấy những cầu thủ có sẵn đã đủ giỏi để chẳng cần phải mua ai nữa. Cái ý tưởng “lấy tiền bán Suarez để mua một Suarez khác” cho đến nay hoàn toàn đi chệch hướng. Trong hoàn cảnh đó, việc ông Rodgers khen lấy, khen để Sterling cho thấy Liverpool hoàn toàn bế tắc.
Liverpool có thể kết thúc một mùa hè bận bịu của mình bằng việc tuyển mộ hậu vệ cánh trái Alberto Moreno từ Seville với giá 12 triệu bảng, tức là đã phát sinh gần 30 triệu bảng sau khi đã trừ đi số tiền có được nhờ bán Luis Suarez. Kể cả đem về Eto’o đi nữa thì với 8 tân binh mà họ có, hết 5 người đá ở khu vực phòng thủ cùng 2 tiền đạo “lão tướng” (Ricky Lambert, Eto’o). Tức là vẫn còn đó câu hỏi: Ai sẽ bù đắp những gì Suarez để lại?
Việt Khang |
00:00 30/11/-0001















