Người Mỹ mù tịt về bóng đá Anh?
Thất bại trong việc tìm người thay thế Andy Carroll được đem cho mượn tại West Ham, ở đây là Dempsey, đã buộc Rodgers cân nhắc kí HĐ với Michael Owen hoặc những cầu thủ tự do khác. Đây là yêu cầu bắt buộc của Liverpool bởi cho đến khi TTCN mở cửa vào tháng 1 tới, ông chỉ còn Luis Suarez và Fabio Borini.
Tuy vậy, cho dù Owen đang tự do và rất muốn trở lại Anfield, Rodgers rồi cũng buộc phải từ bỏ ý định đấy. Không rõ vì họ không muốn kéo về một tiền đạo từng khoác áo Man United, vì tuổi tác, những chấn thương và ít được thi đấu trong 3 mùa giải gần đây của anh, hay là một lý do nào khác, có vẻ những ông chủ người Mỹ cũng không làm phình quỹ lương hơn nữa.
Đấy có thể là lý do giải thích tại sao dù Fulham chỉ đưa ra mức giá 5 triệu bảng cho Dempsey, The Reds cuối cùng đã phải chấp nhận để Tottenham cuỗm mất cầu thủ người Mỹ. Nói như John Henry trong bức thư gửi CĐV Liverpool thì "Bỏ tiền ra không chỉ là đưa về một tài năng. Tham vọng của chúng tôi không nằm ở một vị trí giữa BXH với một giải pháp ngắn hạn, tốn kém chỉ có tác dụng trong một vài năm."
Lời giải thích đấy của Henry đã phần nào cho thấy những rạn nứt giữa ông và Rodgers trong vài ngày vừa qua. Mỉa mai là Henry trước đó từng mô tả Rodgers như là "một HLV trẻ tài năng và chúng tôi đánh giá cao những quyết định của ông trong việc xây dựng đội hình". Thậm chí, cựu HLV của Swansea còn được trao toàn quyền giám sát các vấn đề liên quan đến chuyên môn, một điều kiện được đảm bảo để ông tới Anfield, bên cạnh việc Liverpool không được phép bổ nhiệm một GĐTT như Louis van Gaal.
Đi sâu hơn, tuyên bố từ phía Henry cũng cho thấy họ và tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) đang nỗ lực tuân theo quy định Tài chính công bằng (FFP) của UEFA. Hiện tất cả đều không rõ họ có đáp ứng được FFP hay không khi báo cáo tài chính của mùa giải 2011-12 và 2012-13 sẽ được xem xét nhưng khoản lỗ trong 2 mùa giải này chỉ được giới hạn ở mức 45 triệu euro (tương đương 35,8 triệu bảng).
Vì thế, FSG sẵn sàng chấp nhận để Liverpool đứng giữa BXH ở mùa giải năm nay và dù sao thì sau đống đổ nát mà BLĐ trước bỏ lại, The Reds cần một thời gian dài để phục hồi và bất chấp những chỉ trích, kỳ vọng từ CĐV hay Rodgers, đấy là lựa chọn duy nhất của họ vào lúc này.
Ngược lại, sau 2 năm tiếp quản Anfield, có vẻ như FSG vẫn chưa hiểu được rằng, để thành công trong bóng đá, mạo hiểm và linh hoạt trên TTCN đôi khi là rất cần thiết.
Và những bài học
Họ có thể không kí HĐ với Owen nhưng để tuột tiền đạo từng ghi 23 bàn thắng ở mùa giải trước đúng là mất mát lớn của The Reds. Trong khi đó, bàn thắng đang là vấn đề lớn mà Rodgers dường như vẫn chưa giải quyết được vào lúc này. Trớ trêu là tuy qũy lương rất cần được cắt giảm nhưng sự ra đi của Charlie Adam, Dirk Kuyt, Andy Carroll, Maxi Rodriguez và Craig Bellamy cũng để lại những khoảng trống lớn trong đội hình của The Reds. Với 32 bàn thắng bị lấy đi và không ai thay thế đủ, có thể hiểu được nỗi thất vọng của Rodgers sau thất bại trong vụ chuyển nhượng Dempsey.
Và giờ là Owen. Thực tế thì dù ai đến Anfield vào lúc này đi nữa, đừng quên là Liverpool từng thành công với một cầu thủ tưởng hết thời như tiền vệ 35 tuổi Gary McAllister vào năm 2000. Chỉ trong vòng 12 tháng, The Reds đã giành 5 danh hiệu và McAllister đóng một vai trò rất quan trọng trong đó.
Hay như Man United mua Teddy Sheringham vào năm 1997 khi tiền đạo này đã 31 tuổi. Hai năm sau, Qủy đỏ giành cú ăn ba. Đến năm 2007, Alex Ferguson mời tiền đạo 35 tuổi Henrik Larsson tới Old Trafford và Man United đã giành danh hiệu Premier League thứ 17.
Nói tới những cầu thủ trên không phải là để so sánh với Dempsey mà nhằm nhắc rằng Liverpool đang cần một tiền đạo như cầu thủ người Mỹ. FSG đã từ chối trả 5 triệu bảng cho cầu thủ đã ghi 17 bàn tại Premier League vào mùa giải trước, trong khi họ lại bỏ ra 1 triệu bảng cho tiền đạo 17 tuổi Samed Yesil từ Leverkusen.
Rốt cuộc thì Rodgers cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là kéo một cầu thủ trẻ từ tuyến dưới lên và chấp nhận rủi ro, những sức ép đè nặng lên ông sau khởi đầu tệ nhất của Liverpool từ năm 1962, thay vì cân nhắc đưa về tiền đạo đã rời Anfield từ cách đây 8 năm.
Thất bại trong việc tìm người thay thế Andy Carroll được đem cho mượn tại West Ham, ở đây là Dempsey, đã buộc Rodgers cân nhắc kí HĐ với Michael Owen hoặc những cầu thủ tự do khác. Đây là yêu cầu bắt buộc của Liverpool bởi cho đến khi TTCN mở cửa vào tháng 1 tới, ông chỉ còn Luis Suarez và Fabio Borini.
![]() |
Tuy vậy, cho dù Owen đang tự do và rất muốn trở lại Anfield, Rodgers rồi cũng buộc phải từ bỏ ý định đấy. Không rõ vì họ không muốn kéo về một tiền đạo từng khoác áo Man United, vì tuổi tác, những chấn thương và ít được thi đấu trong 3 mùa giải gần đây của anh, hay là một lý do nào khác, có vẻ những ông chủ người Mỹ cũng không làm phình quỹ lương hơn nữa.
Đấy có thể là lý do giải thích tại sao dù Fulham chỉ đưa ra mức giá 5 triệu bảng cho Dempsey, The Reds cuối cùng đã phải chấp nhận để Tottenham cuỗm mất cầu thủ người Mỹ. Nói như John Henry trong bức thư gửi CĐV Liverpool thì "Bỏ tiền ra không chỉ là đưa về một tài năng. Tham vọng của chúng tôi không nằm ở một vị trí giữa BXH với một giải pháp ngắn hạn, tốn kém chỉ có tác dụng trong một vài năm."
Lời giải thích đấy của Henry đã phần nào cho thấy những rạn nứt giữa ông và Rodgers trong vài ngày vừa qua. Mỉa mai là Henry trước đó từng mô tả Rodgers như là "một HLV trẻ tài năng và chúng tôi đánh giá cao những quyết định của ông trong việc xây dựng đội hình". Thậm chí, cựu HLV của Swansea còn được trao toàn quyền giám sát các vấn đề liên quan đến chuyên môn, một điều kiện được đảm bảo để ông tới Anfield, bên cạnh việc Liverpool không được phép bổ nhiệm một GĐTT như Louis van Gaal.
![]() |
Đi sâu hơn, tuyên bố từ phía Henry cũng cho thấy họ và tập đoàn Fenway Sports Group (FSG) đang nỗ lực tuân theo quy định Tài chính công bằng (FFP) của UEFA. Hiện tất cả đều không rõ họ có đáp ứng được FFP hay không khi báo cáo tài chính của mùa giải 2011-12 và 2012-13 sẽ được xem xét nhưng khoản lỗ trong 2 mùa giải này chỉ được giới hạn ở mức 45 triệu euro (tương đương 35,8 triệu bảng).
Vì thế, FSG sẵn sàng chấp nhận để Liverpool đứng giữa BXH ở mùa giải năm nay và dù sao thì sau đống đổ nát mà BLĐ trước bỏ lại, The Reds cần một thời gian dài để phục hồi và bất chấp những chỉ trích, kỳ vọng từ CĐV hay Rodgers, đấy là lựa chọn duy nhất của họ vào lúc này.
Ngược lại, sau 2 năm tiếp quản Anfield, có vẻ như FSG vẫn chưa hiểu được rằng, để thành công trong bóng đá, mạo hiểm và linh hoạt trên TTCN đôi khi là rất cần thiết.
Và những bài học
Họ có thể không kí HĐ với Owen nhưng để tuột tiền đạo từng ghi 23 bàn thắng ở mùa giải trước đúng là mất mát lớn của The Reds. Trong khi đó, bàn thắng đang là vấn đề lớn mà Rodgers dường như vẫn chưa giải quyết được vào lúc này. Trớ trêu là tuy qũy lương rất cần được cắt giảm nhưng sự ra đi của Charlie Adam, Dirk Kuyt, Andy Carroll, Maxi Rodriguez và Craig Bellamy cũng để lại những khoảng trống lớn trong đội hình của The Reds. Với 32 bàn thắng bị lấy đi và không ai thay thế đủ, có thể hiểu được nỗi thất vọng của Rodgers sau thất bại trong vụ chuyển nhượng Dempsey.
Và giờ là Owen. Thực tế thì dù ai đến Anfield vào lúc này đi nữa, đừng quên là Liverpool từng thành công với một cầu thủ tưởng hết thời như tiền vệ 35 tuổi Gary McAllister vào năm 2000. Chỉ trong vòng 12 tháng, The Reds đã giành 5 danh hiệu và McAllister đóng một vai trò rất quan trọng trong đó.
Hay như Man United mua Teddy Sheringham vào năm 1997 khi tiền đạo này đã 31 tuổi. Hai năm sau, Qủy đỏ giành cú ăn ba. Đến năm 2007, Alex Ferguson mời tiền đạo 35 tuổi Henrik Larsson tới Old Trafford và Man United đã giành danh hiệu Premier League thứ 17.
Nói tới những cầu thủ trên không phải là để so sánh với Dempsey mà nhằm nhắc rằng Liverpool đang cần một tiền đạo như cầu thủ người Mỹ. FSG đã từ chối trả 5 triệu bảng cho cầu thủ đã ghi 17 bàn tại Premier League vào mùa giải trước, trong khi họ lại bỏ ra 1 triệu bảng cho tiền đạo 17 tuổi Samed Yesil từ Leverkusen.
Rốt cuộc thì Rodgers cũng chẳng còn lựa chọn nào khác là kéo một cầu thủ trẻ từ tuyến dưới lên và chấp nhận rủi ro, những sức ép đè nặng lên ông sau khởi đầu tệ nhất của Liverpool từ năm 1962, thay vì cân nhắc đưa về tiền đạo đã rời Anfield từ cách đây 8 năm.
Mạnh Hào |
00:00 30/11/-0001














