Vì sao Carroll không thể trụ lại Liverpool?
Trước khi chạy theo mức lương 85.000 bảng/tuần ở Anfield, Carroll nổi như cồn ở Newcastle. Hình ảnh của Chích chòe gắn chặt với mái tóc dài nửa hiệp sĩ, nửa nghệ sỹ của Carroll.
Bằng những bàn thắng dũng mãnh từ trên cao, tiền đạo này nhanh chóng trở thành người hùng của sân St’James Park, sau khi lão tướng Alan Shearer giải nghệ. NHM Newcastle giải tỏa được cơn khát biểu tượng theo họ gần 7 năm.
Thế nhưng, Andy Carroll không giống Alan Shearer. Ngay khi được “công kênh” lên hàng ngũ trụ cột không thể đụng đến, tiền đạo này đã lập tức tỏ thái độ công thần và nhòm ngó sang nhà hàng xóm.
Liverpool đến kịp lúc. Họ cũng khát khao danh hiệu sau hơn 2 thập kỷ trắng tay ở giải Ngoại hạng và Carroll được coi như một giải pháp cứu tinh. 35 triệu bảng, Lữ đoàn đỏ không ngại vung tiền. Họ phải có Carroll bằng mọi giá.
Nhưng khi hợp đồng hoàn tất và “chạy” được vài tháng, những nhân vật chóp bu của Liverpool mới vỡ lẽ, họ đã đầu tư vào một thương vụ ngu ngốc. Carroll, ngoài vẻ bảnh tranh, thân hình cao lớn và thi thoảng tỏa sáng bằng một vài bàn thắng bằng đầu thực chất còn “chân gỗ” hơn cả trung vệ hạng xoàng.
Mỗi khi có mặt trên sân, Carroll để lại hình ảnh của một cầu thủ vụng về, chậm chạp và vô hại. Hơn nữa, từ khi về Liverpool, tiền đạo này cũng không còn chăm chỉ tập luyện như hồi còn ở Newcastle. Có lẽ, mức lương 85.000 bảng/tuần đủ để Carroll sống khỏe hơn thù lao 35.000 bảng/tuần trong quá khứ?!
Trước mùa giải 2012/2013, tân HLV Brendan Rodgers cảnh báo BLĐ: Một cầu thủ ít tố chất, lại lười biếng thì khó có thể tồn tại dưới quyền của ông. Carroll vì thế được đem cho mượn.
Thời điểm đó, có khá nhiều đội bóng vẫn… tưởng bở, lao vào tranh giành Carroll. Nhưng cuối cùng, tất cả thua West Ham về điều khoản ràng buộc: Sẽ mua cầu thủ này vào cuối mùa với giá 17 triệu bảng. Liverpool gật đầu và Carroll có bến đỗ mới.
Carroll, thời “oanh” qua rồi, giờ là thời “liệt”?
Chiều qua, trên các tờ báo chính thống của nước Anh đều chạy dòng tin: West Ham sẽ trả lại Carroll cho Liverpool vào cuối mùa. Đích thân HLV Sam Allardyce lên tiếng xác nhận điều này và khẳng định, ông không có kế hoạch sử dụng cựu tiền đạo của Newcastle.
Mục tiêu của West Ham mùa tới là Rickie Lambert của Southampton. Khoảng 2 giờ sau khi thông tin này được phát đi, BLĐ Liverpool đã có cuộc họp khẩn. Những nhân vật quan trọng nhất của tập đoàn đầu tư Fenway Sport Group và HLV trưởng Brendan Rodgers đã có mặt.
Tất cả đều sốc với quyết định của West Ham và càng sốc hơn với phong độ èo uột của Carroll. Ông chủ John Henry của Fenway Sport Group mặt đỏ tía tai vì gần như chẳng còn cách tìm ra tiền để bù đắp cho việc Carroll trở lại đội bóng.
CLB đang ngập trong nợ nần, bây giờ phải gánh thêm hơn 20 triệu tiền vay Ngân hàng cho riêng vụ chiêu mộ Carroll và mỗi tuần phải trả tiền đạo chân gỗ đến 85.000 bảng. Đúng là một thảm họa.
Trước sự lo lắng của John Henry, HLV Brendan Rodgers cũng tê tái chẳng kém. Vì nếu CLB bán được Carroll cho West Ham giá 17 triệu bảng (chưa bằng nửa giá mua), thì ít nhiều ông cũng được cấp hơn 20 triệu bảng để gia cố đội hình mùa tới. Nhưng bây giờ, điều đó không thể trở thành hiện thực.
Chưa biết, bộ sậu trong BLĐ Liverpool có “kế” nào để bán hoặc cho mượn được Carroll hay không, nhưng chắc chắn, họ sẽ còn phải đau đầu trước sự trở lại của bản hợp đồng thảm họa.
Trước khi chạy theo mức lương 85.000 bảng/tuần ở Anfield, Carroll nổi như cồn ở Newcastle. Hình ảnh của Chích chòe gắn chặt với mái tóc dài nửa hiệp sĩ, nửa nghệ sỹ của Carroll.
Bằng những bàn thắng dũng mãnh từ trên cao, tiền đạo này nhanh chóng trở thành người hùng của sân St’James Park, sau khi lão tướng Alan Shearer giải nghệ. NHM Newcastle giải tỏa được cơn khát biểu tượng theo họ gần 7 năm.
Thế nhưng, Andy Carroll không giống Alan Shearer. Ngay khi được “công kênh” lên hàng ngũ trụ cột không thể đụng đến, tiền đạo này đã lập tức tỏ thái độ công thần và nhòm ngó sang nhà hàng xóm.
Liverpool đến kịp lúc. Họ cũng khát khao danh hiệu sau hơn 2 thập kỷ trắng tay ở giải Ngoại hạng và Carroll được coi như một giải pháp cứu tinh. 35 triệu bảng, Lữ đoàn đỏ không ngại vung tiền. Họ phải có Carroll bằng mọi giá.
![]() |
| West Ham sẽ trả lại Carroll cho Liverpool vào cuối mùa |
Nhưng khi hợp đồng hoàn tất và “chạy” được vài tháng, những nhân vật chóp bu của Liverpool mới vỡ lẽ, họ đã đầu tư vào một thương vụ ngu ngốc. Carroll, ngoài vẻ bảnh tranh, thân hình cao lớn và thi thoảng tỏa sáng bằng một vài bàn thắng bằng đầu thực chất còn “chân gỗ” hơn cả trung vệ hạng xoàng.
Mỗi khi có mặt trên sân, Carroll để lại hình ảnh của một cầu thủ vụng về, chậm chạp và vô hại. Hơn nữa, từ khi về Liverpool, tiền đạo này cũng không còn chăm chỉ tập luyện như hồi còn ở Newcastle. Có lẽ, mức lương 85.000 bảng/tuần đủ để Carroll sống khỏe hơn thù lao 35.000 bảng/tuần trong quá khứ?!
Trước mùa giải 2012/2013, tân HLV Brendan Rodgers cảnh báo BLĐ: Một cầu thủ ít tố chất, lại lười biếng thì khó có thể tồn tại dưới quyền của ông. Carroll vì thế được đem cho mượn.
Thời điểm đó, có khá nhiều đội bóng vẫn… tưởng bở, lao vào tranh giành Carroll. Nhưng cuối cùng, tất cả thua West Ham về điều khoản ràng buộc: Sẽ mua cầu thủ này vào cuối mùa với giá 17 triệu bảng. Liverpool gật đầu và Carroll có bến đỗ mới.
Carroll, thời “oanh” qua rồi, giờ là thời “liệt”?
Chiều qua, trên các tờ báo chính thống của nước Anh đều chạy dòng tin: West Ham sẽ trả lại Carroll cho Liverpool vào cuối mùa. Đích thân HLV Sam Allardyce lên tiếng xác nhận điều này và khẳng định, ông không có kế hoạch sử dụng cựu tiền đạo của Newcastle.
Mục tiêu của West Ham mùa tới là Rickie Lambert của Southampton. Khoảng 2 giờ sau khi thông tin này được phát đi, BLĐ Liverpool đã có cuộc họp khẩn. Những nhân vật quan trọng nhất của tập đoàn đầu tư Fenway Sport Group và HLV trưởng Brendan Rodgers đã có mặt.
Tất cả đều sốc với quyết định của West Ham và càng sốc hơn với phong độ èo uột của Carroll. Ông chủ John Henry của Fenway Sport Group mặt đỏ tía tai vì gần như chẳng còn cách tìm ra tiền để bù đắp cho việc Carroll trở lại đội bóng.
CLB đang ngập trong nợ nần, bây giờ phải gánh thêm hơn 20 triệu tiền vay Ngân hàng cho riêng vụ chiêu mộ Carroll và mỗi tuần phải trả tiền đạo chân gỗ đến 85.000 bảng. Đúng là một thảm họa.
Trước sự lo lắng của John Henry, HLV Brendan Rodgers cũng tê tái chẳng kém. Vì nếu CLB bán được Carroll cho West Ham giá 17 triệu bảng (chưa bằng nửa giá mua), thì ít nhiều ông cũng được cấp hơn 20 triệu bảng để gia cố đội hình mùa tới. Nhưng bây giờ, điều đó không thể trở thành hiện thực.
Chưa biết, bộ sậu trong BLĐ Liverpool có “kế” nào để bán hoặc cho mượn được Carroll hay không, nhưng chắc chắn, họ sẽ còn phải đau đầu trước sự trở lại của bản hợp đồng thảm họa.
Bảo Thắng |
00:00 30/11/-0001













