Đúng một năm về trước, Liverpool đã chi 35 triệu bảng để đón Andy Carroll về Anfield từ Newcastle. Nhưng trái với sự kì vọng, chân sút người Anh đắt giá nhất trong lịch sử xứ sở sương mù vẫn chưa có một trận đấu nào cho thấy mình “đáng đồng tiền bát gạo”.
Trận hòa không bàn thắng cuối tuần qua với Stoke City, dù Luis Suarez đang bị treo giò dài hạn, HLV Kenny Dalglish vẫn xếp Dirk Kuyt đá ở vị trí trung phong chứ không để Andy Carroll vào sân ngay từ đầu. Động thái đó của King Dalglish đã cho thấy ông không còn tin tưởng vào tiền đạo có thể hình lí tưởng này nữa.
![]() |
Carroll chưa một lần tỏa sáng trong màu áo Liverpool |
Nguồn tin của tờ Mirror càng chứng tỏ điều đó, khi cho biết Liverpool đã đặt vấn đề hỏi mua Jermaine Defoe của Tottenham với giá 10 triệu bảng.
Cho dù Spurs đang dồn toàn lực để hướng đến chức vô địch Premier League mùa này, Liverpool vẫn có cơ hội đạt được mục tiêu của mình. Cuối tuần qua, HLV Harry Redknapp đã đích thân sang Pháp xem Loic Remy thi đấu trong màu áo của Marseille. Nếu quyết mua tuyển thủ Pháp này, Redknapp sẽ buộc phải bán Defoe để tự tạo ngân sách, vì Tottenham không phải là một đội bóng dư dả về mặt tài chính.
Thêm vào đó, bản thân Defoe cũng muốn ra đi để có cơ hội được ra sân thi đấu nhiều hơn, nhằm đảm bảo cơ hội được HLV Fabio Capello đưa sang Áo và Ba Lan tham dự Euro 2012.