Đêm The Hawthorns, trước chủ nhà West Bromwich được đánh giá thấp hơn, nhưng Liverpool lại có một màn trình diễn “thảm họa” và vô cùng bạc nhược. Rodgers đang hướng các cầu thủ chơi theo kiểu tiqui-taca nhưng tiqui không có và taca cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó là một lối đá vô hồn, tự phát và hoàn toàn thiếu chủ đích.
![]() |
| Liverpool có sự khởi đầu vô cùng tồi tệ. Ảnh: Internet. |
Suốt trận đấu, The Kop kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra gần 20 cú sút nhưng chẳng mang lại bàn thắng nào. Vậy nguyên nhân do đâu và điều gì đang tồn tại ở Liverpool vào lúc này? Những ngôi sao hàng đầu như Gerrard hay Suarez vẫn còn đó nhưng trong một ngày mà họ hoàn toàn đá dưới sức cũng là lúc Liverpool hoàn toàn chìm nghỉm giữa những khoảng không vô định. Liverpool bỗng trở nên ngô nghê, tự phát, thiếu đường nét và chỉ có mỗi bài lật cánh đánh đầu vô cùng thô sơ.
Thời ở Swansea, Rodgers đã mang đến đội bóng này một lối chơi rực lửa và đầy sức hút. Nhưng Swansea, tất nhiên không phải là Liverpool, và đội bóng xứ Wales ấy cũng không dành cho ông nhiều áp lực như tại thành phố cảng. Vậy nên có thể thấy sức ép dành cho Rodgers là lớn đến mức nào. Nhiệm vụ của ông chính không chỉ là giúp The Kop sớm tìm lại bản sắc đã đánh mất mà còn cách tân lối chơi đội bóng lên một tầm cao mới.
Nhưng rồi, khi mọi thứ còn chưa “đơm hoa kết trái”, Liverpool đã nhận ngay gáo nước lạnh. Một sự thật phũ phàng, đau điếng đang tồn tại và nó manh nha giết chết đi “cơ thể” đội bóng nếu không đủ sức kháng cự để vượt qua những khó khăn bất kì lúc nào. Rodgers, với những tuyên bố hùng hồn, đã mang đến niềm tin và hy vọng cho các Kopites nhưng nó sẽ hết sức phi lí và viển vông nếu đấy chỉ là lý thuyết suông không hơn không kém. Bởi lẽ, nói thì ai nói chẳng được, làm thì mới biết khó khăn đến mức nào.
Những điểm yếu của Liverpool đã lộ rõ ra trong trận thua West Bromwich. Đội bóng thành phố cảng đang thiếu những định hình rõ ràng trong lối chơi, đá vẫn còn mang nặng tính tự phát cao và hầu như cạn kiệt ý tưởng. Sức mạnh của họ có thể đến từ thủ lĩnh Gerrard với những đường mở bóng phát động tấn công xuất sắc nhưng mình anh là chưa đủ để kéo cả một tập thể đi lên.
Với Rodgers, có lẽ trước khi mơ về những thứ cao xa, về một thứ bóng đá ngẫu hứng như Barca thì họ cần phải là chính mình trước đã. Đừng huyễn hoặc bản thân và đừng rập khuôn một cách máy móc những “sản phẩm” của người khác với sự thô thiển và cứng nhắc, vì nó dễ dàng bóp nghẹt đi sức sáng tạo khi cần thiết. Vấn đề cốt tử ở đây là làm sao Liverpool phải tìm lại chính mình, đừng ảo tưởng, như thế mới mong có thể sớm trở lại với một hình ảnh quật cường ngày xưa.
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















