Man Utd với sự thiếu vắng của Pogba đã bất ngờ tấn công phủ đầu đối thủ.
Ngay phút 14, Rashford đã làm bùng nổ cầu trường với một pha cứa lòng tuyệt đẹp.
Dĩ nhiên, không thể không cảm ơn pha tranh chấp trước đó của Lukaku đã làm tiền đề cho bàn mở tỉ số của Quỷ đỏ.
Chưa kịp bừng tỉnh sau bàn thua, Liverpool lại để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 27. Người lập công vẫn là cái tên Rashford.
Cụ thể, thống kê chỉ ra rằng, có tới 44% số bàn thắng của Rashford ghi được ở Premier League là vào lưới nhóm Big 6.
Sau giờ nghỉ giải lao, Man Utd đã rắn hơn và quyết tâm bảo vệ thành quả.
Phút 54, hậu vệ Man Utd để tay chạm bóng trong vòng cấm nhưng trong tài lại nói không.
Phút 67, nỗ lực hãm thành của Liverpool cũng được đền đáp bởi pha đá phản lưới nhà của Eric Bailly.
Eric Bailly mới bình phục chấn thương và chưa có phong độ cao nhất.
Song, sự cáo già của Jose Mourinho đủ để Man Utd điều khiển trận đấu theo cách của mình và ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN |
22:27 10/03/2018











