Istanbul năm đó chứng kiến cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nhất trong lịch sử các trận chung kết cúp châu Âu. Để thua 0-3 sau 45 phút đầu tiên, ít ai ngờ Gerrard và các đồng đội đã ghi liên tiếp 3 bàn trong hiệp hai buộc Pirlo và Shevchenko phải tủi hổ trong loạt sút luân lưu giúp đoàn quân đỏ đăng quang sau 20 năm trở lại, mở đầu cho một trong những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử của The Kop: triều đại Benitez.
![]() |
| Liverpool, bao giờ cho đến ngày xưa? Ảnh: Internet. |
Dưới “triều đại Benitez”, nhắc đến Liv là nhắc đến một trong tứ đại gia của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, đối trọng của M.U, Arsenal, Chelsea trên mọi đấu trường, là ông vua đấu cúp mà tất cả các ông lớn châu Âu đều rất ngán mỗi khi phải đối đấu.
Xét trên bình diện Premier League với sự xuất sắc của trục xương sống Gerrard, Alonso cùng với mũi khoan sắc nhọn Fernando Torres (một trong những trung phong hay nhất thế giới tại thời điểm đó) đã giúp Liverpool thăng hoa trên đấu trường quốc nội khi mùa giải 2005-2006 họ cán đích ở vị trí thứ 3 (82 điểm), cũng trong cùng năm đó West Ham United đã không thể cản The Kop mang về phòng truyền thống chiếc cúp lâu đời nhất nước Anh: FA cup.
Tiếp tục đà vươn cao trong những năm tiếp theo vị trí của “Lữ đoàn đỏ” càng ngày càng thăng tiến, kết thúc mùa giải 2008-2009 Liverpool đứng thứ nhì sau M.U. Giai đoạn này, dù không dành được nhiều danh hiệu nhưng The Kop đã chơi tốt tại đấu trường Châu Âu, họ có những trận đấu đẹp, kịch tính và những chiến thắng hết sức thuyết phục trước các đội bóng lớn của “lục địa già” và nước Anh, làm mưa làm gió khiến báo chí luôn phải dung mỹ từ “vua đấu cúp” dành cho Gerrard và các đồng đội.
Nhưng từ khi Benitez rời Anfield, Liverpool đã không còn là chính mình, lần lượt Roy Hodgson, đến Kenny Dalglish và bây giờ là Brendan Rodgers đều không hoặc chưa thể dẫn “vua đấu cup” ngày nào trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu: Champions League. Chưa bao giờ Liverpool bị đánh giá thấp như bây giờ, ngay cả đến một suất cho top 4 tại Ngoại hạnh Anh cũng là quá sức đối với họ chứ chưa nói gì đến việc cạnh tranh chức vô địch như thời kỳ hoàng kim.
Nhìn vào thực tế đó các fan của The Kop cũng như những người từng biết đến “Quỷ đỏ vùng Merseyside” đều canh cánh một câu hỏi “Liverpool, bao giờ cho đến ngày xưa?”
(Bạn đọc: Lê Phúc Biềng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















