Năm 2011, HLV trưởng của Liverpool lúc đó, ông Kenny Daglish đã gây bất ngờ cho rất nhiều người khi quyết định chi đến 15,8 triệu bảng để mua về tiền vệ 21 tuổi Jordan Henderson từ Sunderland dù anh mới chỉ nổi lên trong một mùa bóng khoác áo Mèo đen. Thời điểm đó, Henderson được báo chí xứ sương mù ca tụng lên tận mây xanh khi đánh giá anh là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất nước Anh và hoàn toàn đủ khả năng thay thế Steven Gerrard ở cả Liverpool lẫn ĐTQG.
![]() |
| Liverpool muốn bán Henderson để có tiền theo đuổi Wanyama. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, Henderson đã nhanh chóng chứng tỏ... tài năng thổi phồng của báo chí nước này khi thi đấu vô cùng thất vọng suốt 2 năm khoác áo The Kop. Anh không chiếm được một suất đá chính trong đội hình, thậm chí có lúc còn phải xếp sau cả Jonjo Shelvey cho một vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Quá chán nản với những màn trình diễn tệ hại của Hernderson, mùa hè này, đội bóng chủ sân Anfield đang lên kế hoạch rao bàn tiền vệ này để dành tiền mua một sao trẻ khác, triển vọng hơn, đó là Victor Wanyama của CLB Celtic.
Hiện tại, đội bóng đến từ Scotland đang ra giá 12 triệu bảng cho tiền vệ người Kenya năm nay mới 21 tuổi. Được biết, nếu bán được Henderson, The Kop sẽ thu về được khoảng 8-10 triệu bảng và sẽ bù thêm một khoản nho nhỏ để đáp ứng yêu cầu từ phía Celtic. Tuy nhiên, năng lực của Wanyama như thế nào còn phải kiểm chứng trong tương lai khi anh mới chỉ tỏa sáng tại giải VĐQG Scotland, giải đấu không được nhiều người xem trọng. Ngoài Liverpool, cả Man United và Arsenal cũng đang rất quan tâm đến tiền vệ trẻ này.













