Liverpool bại trận trước M.U: Vẫn còn đây niềm kiêu hãnh!

14:14 Thứ hai 14/01/2013

Liverpool đã không thể băng qua tử địa Old Trafford để tìm chiến thắng. Lịch sử thêm lần nữa khóc thương cho “The Kop”. Thế nhưng, dù thất bại, đội bóng vùng Merseyside vẫn giữ nguyên vẹn tinh thần máu lửa, lòng tự tôn và danh dự của một tên tuổi lẫy lừng.

Có chút sợ sệt, nhút nhát trong cách nhập cuộc của Liverpool. Họ phải chịu một sức ép khủng khiếp từ các khán đài. Đội bóng của Brendan Rodgers thiếu hẳn đi những phương án tấn công.

Sơ đồ 4-3-3 mà Rodgers áp dụng tỏ ra thiếu đi sự hiệu quả bởi tuyến giữa của “The Kop” hoàn toàn vỡ vụn trước sức mạnh của các tiền vệ M.U. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, Liverpool hoàn toàn bất lực trong việc triển khai các đợt lên bóng. Và rồi, khi tuyến giữa không hoàn thành nhiệm vụ thì hàng thủ phải gánh chịu những áp lực cực lớn và dẫn đến sai lầm. Wisdom tỏ ra thiếu chắc chắn bên cánh phải để Evra dễ dàng chuyền bóng thuận lợi cho van Persie băng vào đệm bóng ghi bàn. Và Vidic gieo rắc thêm những nỗi chua chát vào tim NHM The Kop bằng pha đánh đầu cháy lưới Reina.

Liverpool đã thua nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu (Ảnh: Internet)

Nhưng khi mà lòng kiêu hãnh bị tổn thương, khi danh dự bị xúc phạm ghê gớm, Liverpool bỗng cất lên những tiếng thét gào rùng rợn, tạo nên sức mạnh tái sinh màu nhiệm.
Hiệp 1 trôi qua trong muôn vàn những thất vọng và nỗi toan lo dành cho đội bóng của Rodgers. Thế nhưng, mọi thứ đã đổi thay trong 45 phút hiệp 2. Liverpool chơi hay hơn với 2 tiền đạo. Khi Suarez không còn đơn độc nữa, khi Sturridge vào sân với khát khao thể hiện mình, họ đã lột xác hoàn toàn, trở về đúng bản ngã của một đội bóng lớn và không bao giờ có khái niệm đầu hàng.

Những đường lên bóng xuất hiện nhiều hơn. Những pha xuống biên cũng trở nên táo bạo. Những pha đánh trung lộ đầy hung hãn như muốn đạp tan tành những thứ đã kìm hãm họ quá lâu. Gerrard vung chân sút bóng sát vòng cấm, tạo điều kiện cho Sturridge băng vào đệm bóng thành bàn. Một khoảnh khắc loé sáng của 2 gương mặt, một già một trẻ, nhưng có chung một khát khao, một niềm kiêu hãnh và ý chí ngất trời, như đại diện đúng hình ảnh của một Liverpool quật cường.

Liverpool đã gục ngã. Lịch sử lại phải đau lòng vì họ. Nhưng chẳng ai dám sỉ nhục họ cả bởi lẽ sắc đỏ vùng Merseyside đã kiêu hãnh rực sáng, dù chỉ là những khoảnh khắc lẻ loi. Một Liverpool mang 2 bộ mặt, từ trạng thái ủ dột sang một phong thái khát thắng và đầy bản lĩnh. Họ chỉ thiếu một cú rướn, một chút điên rồ nữa là có thể tạo nên bất ngờ. Và nếu cú đệm bóng của Sturridge trong những phút cuối đưa bóng đi vào khung thành thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra…

(Bạn đọc: Hân Tố Tố)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục