Tiếc vì 5 trận đã qua rồi không biết cảm giác chiến thắng, toàn thấy hòa với thua.
Tiếc vì trận đấu diễn ra trên sân nhà Anfield và chỉ tiếp đón đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều, kết quả khi kết thúc trận đấu là 1- 1.
![]() |
| Trận hòa 1-1 với Norwich đã là trận liên tiếp thứ 5 mà Liverpool không thể nếm mùi chiến thắng. Ảnh: Internet. |
Tiếc vì các chỉ số dẫn đều bàn thắng đều áp đảo hơn đối thủ: sút khung thành, thời gian kiểm soát bóng, phạt góc,… tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng vì có đôi chút ích kỷ của Coutinho, các cầu thủ phung phí quá nhiều cơ hội tốt nên Liverpool còn kém đội đầu bảng Man City tới tận 7 điểm.
Tiếc vì lại trận đấu cùng giờ của đối thủ không đội trời chung là MU lại dành chiến thắng 3-2 trước Southamton, qua đó bị bỏ xa tới 5 điểm trên bảng xếp hạng tổng.
Tiếc cho bản thân cá nhân tiền đạo Danny Ings dù chỉ là kẻ đóng thế cho Benteke và Sturridge đã ghi bàn đầu tiên trên sân nhà cho Liverpool và một phần nào đó chứng tỏ giá trị của mình tại đội bóng lớn, nhưng đội nhà là hòa đáng thất vọng.
Tiếc là chưa thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ đôi tấn công Benteke và Sturridge đâu cả. Nhớ lắm Suarez!
Tiếc vì điểm yếu cố hữu nơi hàng phòng ngự tưởng chừng như đã khắc phục đôi chút khi có sự thay thế của Sakho cho Lovren, A.Moreno đối với Gomez thì lại xuất hiện ở thủ thành Mignolet, một pha ra vào không hợp lý từ qua phạt góc, anh đấm bóng ra không xa khung thành mà lại rơi vào chân của cầu thủ đối phương. Cầu thủ của Norwich chỉ đợi có thế, một pha lốp bóng qua đầu và người hâm mộ Liverpool cảm thấy tiếc ngẩn ngơ vì bị gỡ hòa.
Thôi thì đành hy vọng vào sự thay đổi qua từng trận đấu và kỳ vọng vào tốp 4 khi kết thúc mùa giải năm nay.
(Bạn đọc: Nguyễn Trung Dũng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















