Đấy là những gì Leonardo DiCaprio đã trải qua trong suốt sự nghiệp của mình. Người ta bảo duyên số luôn biết cách trêu đùa, "Sói già phố Wall" bỗng trở thành con cừu non trên thảm đỏ. Sẽ chẳng ngoa nếu so sánh Liverpool như DiCaprio của bóng đá nếu xét trên phương diện...lỡ hẹn
Với 1 biểu tượng giàu truyền thống, với 1 cái tên lẫy lừng từng là con ngáo ộp trên đấu trường châu Âu thì quãng thời gian chờ đợi 25 năm là quá dài để vô địch nước Anh. Đã có lúc trên băng ghế chỉ đạo, những nhà cầm quân của The Kop gào thét rằng chúng tôi sẽ làm được, chức vô địch đang đến rất gần điển hình như Gerard Houllier năm 2004. Kết quả thế nào thì ai cũng biết, đến giờ báo chí Anh vẫn gọi tuyên bố của vị HLV người Pháp này chẳng khác nào "tự cho chân vào mồm".
Đã bao lần họ khiến những cổ động viên vỡ ào với những chiến quả giành được khi đè bẹp những ông lớn không thương tiếc. Nhưng cũng đã bao lần họ khiến cả Anfield chìm đắm trong nỗi tủi nhục với lịch sử khi Cúp bạc sư tử thì không, suất dự Champions League cũng không nốt.
![]() |
| Liệu Liverpool mùa giải 2014-2015 này có khác? Ảnh: Internet. |
Liverpool phiên bản 2013-2014 chơi với triết lý sẵn sàng nã vào lưới đối phương 6 bàn sau khi đã bị thủng lưới 5 quả. Với dàn pháo đôi hạng năng nhưng cũng không kém phần lắm tài nhiều tật như SAS, nửa đỏ vùng Merseyside hoàn toàn có thể san phẳng bất cứ thành trì nào. Những trận đấu ở Anfield rất giàu tính giải trí còn Liverpool đơn giản đẹp như 1 tác phẩm nghệ thuật đầy những nét mượt mà
Nhưng số phận lại 1 lần nữa trêu ngươi. Họ vẫn chẳng thể viết thêm 1 dấu vàng son vào cuốn biên niên sử CLB, họ trượt ngã trước ngưỡng cửa thiên đường trong tiếng thở dài của người hâm mộ. Liverpool vẫn vậy…
Liệu mùa giải 2014-2015 này có khác? Liverpool vẫn có những tài năng bản địa vô cùng xuất sắc, có hàng công với hiệu suất ghi bàn của những nhà vô địch, có 1 bộ óc trên băng ghế chỉ đạo không ngừng tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm trong nghiệp cầm quân. Nhưng giờ đây họ còn phải căng sức trên đấu trường châu Âu, họ đã mất đi “chiếc nanh vuốt” sắc nhọn nhất Luis Suarez, các đối thủ đã cảnh giác với họ nhiều hơn, sẵn sàng bày ra những thế trận “thiên la địa võng” để dụ con mồi
Suy cho cùng, việc liên tục thất bại trên thảm đỏ Oscar có thể sẽ trở thành động lực để Leo tiếp tục cống hiến hết mình đem lại những vai diễn để đời cho lịch sử điện ảnh trong tương lai. Và tôi muốn The Kop cũng vậy – dù thất bại nhưng vẫn chơi bóng hết mình, chơi bóng vô tư & tươi mới, chơi bóng đơn giản vì niềm vui bất tận, chơi bóng cho cánh phượng hoàng Liver – bird mãi bay cao...
Để kết lại bài viết tôi muốn nói rằng hôm nay tôi dành cho 1 CLB mà tôi không hề ưa của bóng đá Anh hơi nhiều những lời hoa mỹ. Nhưng họ xứng đáng được nhận những lời như vậy. Và trên tất cả tôi cũng muốn cái tên của anh được vinh danh, 1 cái tên tôi chưa bao giờ thích, 1 cái tên gắn liền với lịch sử CLB, 1 cái tên đc xếp vào hàng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù. Anh đã là một nhà vô địch, như chúng ta đã thấy năm 2005 ở Istanbul, nhưng anh vẫn cần một danh hiệu Premier League nữa, vì anh xứng đáng với nó - Steven Gerrard.
(Bạn đọc: Đức Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















