Trung vệ Lisandro Martinez của Manchester United vừa có những chia sẻ đầy cảm xúc về quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số. Ngôi sao người Argentina thừa nhận anh đã nghiêm túc cân nhắc việc giải nghệ sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 2/2025.
Cơn ác mộng chấn thương bắt đầu đeo bám nhà vô địch World Cup 2022 từ cuối mùa giải 2022-23 với vấn đề ở bàn chân. Sau đó, một loạt rắc rối sức khỏe khiến anh chỉ có 11 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa kế tiếp. Đỉnh điểm là chấn thương rách ACL khiến Martinez phải lên bàn mổ và rời xa sân cỏ tới 10 tháng.
Trả lời phỏng vấn AFA Estudio, Martinez bộc bạch: "Sau hai hay ba tuần đầu tiên, tôi không còn muốn chơi bóng nữa. Vì tôi đã trải qua gãy chân, và giờ là đầu gối... Tôi đã nói: 'Thế là hết, tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì nữa'". Cầu thủ 27 tuổi mô tả nỗi đau là "không thể chịu đựng nổi" và ý định đầu tiên của anh là bỏ tất cả để trở về Argentina sống cùng gia đình.
Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến từ một sự kiện đặc biệt. "Điều tạo nên sự khác biệt là sự ra đời của con gái tôi. Tôi bị chấn thương và một tháng sau con bé chào đời. Tôi nói: 'Không, không... không đời nào tôi bỏ cuộc'. Con bé là động lực cho tôi mỗi ngày," Martinez chia sẻ.
Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các chuyên gia tâm lý, Martinez đã "tái tạo" lại bản thân. Anh trở lại thi đấu vào giai đoạn cuối tháng 11 trong trận gặp Crystal Palace.
Hiện tại, trung vệ này khẳng định anh cảm thấy tốt hơn bao giờ hết cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng cùng tuyển Argentina hướng tới World Cup 2026. Anh thậm chí còn cảm ơn chấn thương vì đã giúp mình thay đổi nhân sinh quan và trân trọng cuộc sống hơn.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu lịch sử CLB Man United, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.














