Cầu thủ người Argentina cho biết việc phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một năm của Pelé không thể so sánh bằng cách cống hiến và thi đấu hết mình để mang thành công về cho Câu lạc bộ. Cột mốc này chỉ khiến anh có một chút quan tâm và nó cũng là điều cuối cùng Messi nghĩ đến lúc này.
![]() |
| Messi vẫn xem Barca là trên hết. Ảnh: Getty |
Lập cú đúp vào rạng sáng hôm qua tại Vallecas đã đưa tổng số bàn thắng Messi ghi được trong gần một năm qua lên con số 72 và 73 bàn. Nó đã giúp tiền đạo Barca tiến rất sát đến thành tích ghi 75 bàn của "vua bóng đá" Pelé và 85 lần lập công của huyền thoại Gerd Muller. Nhìn chung, với các bước tiến như hiện nay, con số của Pelé chắc chắn sẽ bị phá vỡ, nhưng của Gerd Muller thì cần thêm thời gian nữa.
Messi nói với phóng viên: "Phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Pelé chỉ là điều nhỏ nhất tôi quan tâm. Barca giành chiến thắng trong một trận đấu cam go và đó là điều quan trọng nhất lúc này."
Một lần nữa, Messi lại đặt tập thể lên trên hết trước mối quan tâm của báo giới khi anh sắp phá vỡ kỷ lục của một huyền thoại sống. Có lẽ cũng chính vì tâm lý không để ý ấy mà chàng trai nhỏ con này tiến rất nhanh và vượt qua các cột mốc trong bóng đá. Thứ Hai tới đây, Messi sẽ vinh dự nhận giải "Chiếc giày vàng" khi dẫn đầu danh sách "vua phá lưới" tại châu Âu.














