Huyền thoại sống của bóng đá đương đại
Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng Messi đã chứng tỏ với thế giới rằng, anh là người hoàn toàn có thể phá vỡ đi những kỉ lục đã tồn tại suốt một khoảng thời gian dài của lịch sử CLB lẫn cả lịch sử bóng đá thế giới. Trong suốt 8 mùa giải đã thi đấu của mình, El Pulga luôn khiến các nhà thống kê, các bộ phận kỹ thuật phải tính toán, ghi nhận lại các số liệu khi anh thi đấu, về các bàn thắng lẫn các pha kiến tạo… Mỗi một trận anh thi đấu là NHM lại mong chờ một điều gì đó thú vị sẽ xuất hiện.
![]() |
| Messi chưa có được thành công trong màu áo Argentina - Ảnh: Internet |
Đơn cử một vài điều mà anh đã làm được trong mùa giải 2011-12: Chân sút người Argentina đã từng ghi bàn cùng Barca ở 6 giải đấu khác nhau trong mùa giải năm nay: La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, Cúp thế giới các CLB và Champions League, ngang bằng với kỉ lục của người đồng đội Pedro (vào năm 2009). Cũng trong mùa giải này, Messi là cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong 1 trận đấu tại Champions League trong trận thắng 7-1 của Barcelona trước Leverkusen ở lượt về vòng 1/8. Mới đây nhất, chân sút người Argentina đã vượt qua huyền thoại Cesar Rodriguez để trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội bóng xứ Catalan với 235 bàn thắng. Chỉ qua những con số cũng có thể thấy được cái tầm vóc lớn lao của một con người trong hình dáng bé nhỏ.
Chặng đường thi đấu cho đội tuyển quê hương
Những đóng góp to lớn của Messi dĩ nhiên là tài sản vô giá đối với gã khổng lồ Barcelona. Cái công lao đào tạo của lò La Masia cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng sản phẩm chất lượng cao này. CLB đã nhận được niềm vui từ El Pulga rất nhiều, nhưng còn với những CĐV ở quê nhà, anh vẫn chưa thực sự làm được những gì như anh mang lại cho Barca. Hẳn ai cũng biết, đội tuyển Argentina trong nhiều năm qua vẫn đang mong chờ những danh hiệu lớn lao – chiếc cúp Copa America và chiếc cúp vàng World Cup. Chỉ cần giành được thêm hai chiếc cúp này, lúc đó Messi sẽ thâu tóm hết mọi danh hiệu cao quý trong tay, đồng thời chỉ có cách đó mới có thể khiến những ai chỉ trích anh thi đấu không tốt trong màu áo Argentina phải im lặng.
Từ lúc khoác áo đội tuyển Argentina tới bây giờ, Messi vẫn chưa giúp đội nhà giành được thành tích gì nổi bật, chỉ có một danh hiệu duy nhất là chức vô địch Olympic 2008. Trong kì World Cup 2006, World Cup đầu tiên của anh, lúc đó vẫn chưa có sự kì vọng nào đối với anh, do lúc đó Messi vẫn chỉ được xem là một tài năng trẻ của bóng đá thế giới, chưa phải một ngôi sao gánh vác cho cả đội tuyển. Rồi sau đó ở Copa 2007 tình cảnh cũng tương tự như thế. Tới World Cup 2010, lúc này mọi người đã nhận định anh sẽ là cánh chim đầu đàn của tuyển Argentina. Thế nhưng, măc dù cố gắng di chuyển, tìm kiếm cơ hội cho mình và đồng đội, Messi vẫn không ghi được một bàn trên đất Nam Phi. Argentina đã chịu thua nặng nề trước cỗ xe tăng Đức trẻ trung, đầy bản lĩnh. Kì Copa America 2011 được tổ chức tại quê nhà, Argentina của anh phải chật vật qua được vòng bảng, để rồi sau đó bị nhà vô địch tương lai - Uruguay loại trong loạt penalty cân não. Có thể nói chuỗi thành tích của các vũ công tango không hề làm NHM hài lòng chút nào, ngôi sao sáng nhất của họ cũng không thể hiện được gì nổi bật trong chuỗi trận thi đấu ấy.
Chờ đợi niềm vui trong tương lai
Sau tất cả những ngày ấy, Argentina cũng đã tiến hành những cuộc cải tổ, về ban huấn luyện, cầu thủ và cả lối chơi. Messi cũng bắt đầu ghi bàn trở lại cho đội tuyển. Anh ghi bàn trong 2/4 trận ở vòng loại World Cup 2014 và một vài bàn trong các trận giao hữu. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp cùng các đồng đội, khả năng kiến tạo của anh dần trở nên tốt hơn, không còn lạc nhịp như trước. Đó là những tín hiệu đáng mừng ban đầu, là những cơ sở để NHM tin rằng Messi sớm muộn gì cũng có thể gánh vác đội tuyển quê nhà thi đấu thật tốt trong thời gian sắp tới. Cùng với anh, các ngôi sao khác như Aguero, Higuain, Di Maria… cũng là những người đang ở vào tầm cỡ thế giới và cũng sẽ hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Do đó anh sẽ không lo trở thành một ngôi sao cô đơn, đảm nhận toàn bộ công việc. Thời gian diễn ra các giải đấu lớn hãy còn dài, trong thời gian đó Messi có thể hoàn thiện các kĩ năng của mình hơn bên cạnh việc anh xô đổ các kỉ lục truyền thống của CLB. Đã lâu rồi, từ sau thời của Maradona, Argentina vẫn chưa biết được cái cảm giác vô địch. Vì vậy, Lionel Messi: hãy nhớ anh còn trọng trách với quê nhà.
(Bạn đọc: Nguyễn Việt Khoa)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















