Lionel Messi: Dùng bùa ngải?

13:26 Chủ nhật 07/04/2013

Chuyện nghe thật khó tin, song những câu chuyện sau đây liên quan tới Lionel Messi cho thấy chân sút đang khoác áo CLB Barelona có vẻ là người rất mê tín.

Theo tiết lộ của tờ La Nacion (Argentina), Messi luôn cảm thấy biết ơn Adreanilos Potisuna-người bạn thân từ hồi học tiểu học tại trường Las Heras vì đã tặng cho anh một món quá đặc biệt. Đó là một lá bùa luôn đem lại may mắn cho siêu sao của Barca. Lá bùa đó là do Potisuna xin được từ người dì ruột làm nghề thầy bói ở Rosario- nơi Messi sinh ra và lớn lên. Không biết có phải nhờ lá bùa này hay không mà Messi dù dính chấn thương trong trận lượt đi tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain song chỉ cần khoảng 8 ngày để hồi phục.


Chưa hết, chứng kiến M10 phải vật lộn với việc điều trị chứng suy dinh dưỡng lúc nhỏ, Potisuna đã đem tặng bạn một loại lá cây lạ. Theo hướng dẫn của Potisuna, Messi đã nghiền nhuyễn lá cây này rồi đem khuấy đều với nước ngọt để uống. Và thật lạ kỳ khi Messi chẳng còn cảm thấy đau đớn gì bất chấp những đợt tiêm thuốc khá dày. Theo tiết lộ của anh ruột Messi, Rodrigo, kể từ khi mang bùa theo người, Messi không còn bị ác mộng lúc ngủ hoặc day dứt cơ thể khi phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị điều trị của các bác sĩ tại Barca.

Rodrigo còn cho biết, Messi luôn tôn trọng và tin tưởng vào liệu pháp khoa học, nhưng không bác bỏ phương thức chữa trị dân gian huyền bí. Như Rodrigo kể, Messi từng nghe một bài hát do một thổ dân châu Phi thể hiện trong suốt ba đêm liền, và mỗi đêm phải đúng 18 phút. Với cách này, tiền đạo lừng danh không những có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà còn cảm thấy tinh thần sảng khoái và cơ thể cũng không còn bị những cơn đau hành hạ.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Messi cũng được như ý với cách chữa bệnh được ví "ma thuật" ấy. Năm 12 tuổi, có lần vì quá nôn nóng với việc điều trị chứng đau đầu kinh niên, Messi đã uống thuốc của một thầy pháp đưa và hậu quả là cậu đã phải nhập viện cấp cứu. Nhưng khi đã lớn và trưởng thành Messi vẫn rất mê tín. Theo nguồn tin, mỗi đợt nghỉ thi đấu, trở về biệt thự lộng lẫy tại Rosario, Messi không bao giờ bỏ một thủ tục: đi vòng quanh nhà hai lần rồi, ra khỏi nhà rồi mới lại vào nhà từ đầu.

Có thể thông cảm cho La Pulga, "có bệnh thì phải vái tứ phương". Theo các bác sĩ từng khám cho cầu thủ 25 tuổi, đang sở hữu chiều cao 1m69, Messi chẳng có tố chất thể thao và thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng nếu không cẩn thận. Vậy mà Messi giờ đã là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với bốn "Quả bóng vàng" giành được liên tiếp.
Quốc Đạt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục