![]() |
| Từ biệt, Giuly. Ảnh: Sofoot |
1. Ludovic Giuly (Lorient)
Trận đấu vòng cuối giữa Lorient và Paris SG có ý nghĩa với Ludovic Giuly nhiều hơn Beckham. Cầu thủ 36 tuổi này đã cùng một lúc chia tay được 2 đội bóng anh từng chơi. 19 năm chơi bóng đỉnh cao, Giuly đã cống hiến khả năng của mình cho nhiều CLB lớn, trong đó có Monaco, Barcelona, AS Roma, Paris St Germain. Nhanh nhẹn, kỹ thuật và xông xáo, Giuly là nhân tố quan trọng đưa Monaco đến chung kết C1 2004. Hai năm sau, anh làm điều đó với Barcelona và đã thành công. Mùa này anh đã chơi 17 trận cho Lorient, ghi 1 bàn và mới chỉ có 1 thẻ vàng.
Giuly cho biết sự nghiệp chơi bóng của anh chưa kết thúc. Anh sẽ trở về chơi cho CLB có sân mang tên anh: Stade Ludovic Giuly. Đó là Monts d'Or Azergues Foot - đội bóng thời thiếu niên của Ludovic.
2. Arnaud Le Lan (Lorient)
Arnaud Le Lan là người được chấm điểm cao nhất trận Lorient - PSG. Hậu vệ 35 tuổi này chính là người ghi bàn trên chấm 11m ở những phút cuối. Sự nghiệp của Le Lan không quá ấn tượng. Anh bắt đầu ở chính sân Stade du Moustoir năm 1996. Sau đó, Le Lan dành toàn bộ thời gian cho các CLB Ligue 1: Rennes và EA Guingamp. Nhưng Arnaud Le Lan được biết đến là mẫu mực của sự chăm chỉ và Fair-Play. Năm 2012 anh được vinh danh với giải thưởng Ballon d’Eau Fraiche của bóng đá Pháp.
3. Ronan Le Crom (Paris St Germain)
Thủ thành Ronan Le Crom đã khóc sau trận đấu cuối cùng trong màu áo PSG. Giọt nước mắt có ý nghĩa chia tay, cũng là giọt nước mắt cho chức vô địch Ligue 1. Le Crom đã vào sân phút thứ 61 thay cho Areola. Nhưng chỉ 21 phút sau, anh rời sân vì thẻ đỏ. Đó là kỷ niệm sau cùng của một sự nghiệp trọn vẹn với bóng đá Pháp.
Hơn 20 năm chấn giữ khung thành, Le Crom cũng trải qua những tình cảnh thăng trầm như bao thủ môn khác. Suốt một mùa giải đầy hứa hẹn với AS Saint-Etiene năm 2004 hay Lens 2008 thì anh lại không được bắt trận nào. Còn lúc sang Troyes theo dạng cho mượn, anh khiến Romuald Peiser ngồi dự bị suốt một mùa. Từ năm 2010, gần như người ta chỉ còn thấy Le Crom chơi bóng trong...PES hay Fifa. Trận cầu cuối cùng và duy nhất của anh chính là với Lorient.
![]() |
| Le Crom và Armand trong giờ phút chia tay xúc động. Ảnh: Jounalist Sky |
4. Sylvain Armand (Paris St Germain)
Không phải Ibrahimovic, chính Armand mới chiếm trọn trái tim các CĐV PSG. Anh đã có 9 năm ở đây và luôn có mặt trong bộ khung chiến thuật của CLB.
Với PSG, Armand đã có 3 chiếc cúp Liên đoàn và 1 cúp QG, và đặc biệt chức vô địch Ligue 1 2013 mà anh đã đợi rất lâu. Armand là cầu thủ xuất sắc nhất của PSG mùa 2006-2007. Sau đó, sự xuất hiện của Sakho mang một chút đe dọa đến vị trí của anh. Nhưng sự cần mẫn, tình yêu với CLB, cái tên Armand trở thành nét khắc khó phai trong bức tranh toàn cảnh Saint Germain
5. Romain Pitau (Montpellier)
Pitau đã 35 tuổi và hợp đồng của anh với Montpellier đã kết thúc. Tiền vệ sinh ra ở Douai này đã từng chơi cho các CLB Creteil, Lens, Nice, Sochaux và Montpellier. Anh đã có cả 2 chức vô địch Pháp với Lens và Montpellier khi còn quá trẻ và khi đã quá già. Thành tích nhiều dấu ấn nhất của Pitau phải nói đến Cúp Liên Đoàn Pháp 2007 cùng với Sochaux.
6. John Chukwudi Utaka (Montpellier)
Utaka nổi tiếng khi chơi cho Lens và Portsmouth ở nửa cuối thập kỷ trước. Nhưng khi sự nghiệp đã ở sườn dốc bên kia, anh vẫn có những đóng góp quan trọng. Chính Utaka là người ghi bàn trong trận đấu với PSG vào ngày 19-4-2012. Và rồi một tháng sau là những bàn thắng quan trọng giúp Montpellier chiến thắng AJ Auxerre để giành chức vô địch Pháp 2012.
Utaka đã từng chơi bóng ở 3 lục địa. Trước khi đến Ligue 1 chơi cho Lens năm 2002, anh đã khoác áo 2 đội bóng nổi tiếng là Arab Contractors ở Ai Cập và Al-Sadd ở Qatar, ghi tổng cộng 25 bàn thắng sau 62 lần ra sân. Thành tích ghi bàn của Utaka vẫn đều đều như vậy trong suốt sự nghiệp: 24 bàn cho Lens trong 102 trận, 10 bàn cho Portsmouth trong 90 trận, 12 bàn cho Montpellier trong 68 trận.
7. Lisandro Lopez (Olympique Lyonnais)
Lisandro đã ghi bàn trong trận thắng Rennes giúp OL có vé dự Champions League. Nhưng đó là một phần rất nhỏ trong những công trạng của anh với Sư tử.
Cầu thủ 30 tuổi thành danh ở FC Porto và đến Olympique Lyon năm 2009 với giá 24 triệu Euro. Anh trở thành đắt giá nhất trên cả giá trị chuyển nhượng lẫn chuyên môn. Sau thời hoàng kim của vua sút phạt Juninho, Lisandro là trụ cột ở Gerland. Tuy nhiên anh mới chỉ có một Cúp Liên Đoàn với CLB năm 2012 và một lần được trải nghiệm vòng bán kết Cúp C1 năm 2010.
Lisandro đã khóc sau trận đấu với Rennes. Anh sẽ rời nước Pháp để trở lại Argentina. Chủ tịch Aulas cho biết sẽ tìm mọi cách để giữ chân cầu thủ này.
8. Anthony Réveillère (Olympique Lyonnais) và Aurelien Chedjou (Lille OSC)
Chúng ta vừa nhắc đến hậu vệ kỳ cựu của Olympique Lyon và bóng đá Pháp. Réveillère là một cầu thủ đầy tốc độ và kỹ thuật, có khả năng chơi cả 2 bên cánh. Anh xác nhận sẽ ra đi sau mùa giải này và sau 10 năm gắn bó với sân Gerland, tận hưởng tới 5 chức vô địch Ligue 1 của CLB.
Ngôi sao đen Aurelien Chedjou cũng mới rời Lille để đến với Galatasaray với giá 6/3 triệu bảng. Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là nơi tiếp theo anh tỏa sáng và nhận tiền dồi dào từ sự tỏa sáng ấy. Chedjou cũng đã có những lựa chọn khác đến từ Ligue 1 với 2 CLB Marseille và Monaco. Tuy nhiên, Galatasaray đã chiến thắng. Ở đây, Chedjou cũng sẽ được chào đón như W. Snejder và D. Drogba.
(Bạn đọc: Đức Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















