Khi đặt câu hỏi “Đặc trưng của bóng đá Tây Ban Nha là gì?”, thì đa số người xem bóng đá đều dễ dàng nhận ra “Ở La Liga sân chơi đang bị độc quyền bởi hai cái tên là Real Madrid và Barca, các đội còn lại chỉ lót đường cho hai đại gia kia bước lên ngôi vô địch. Và La Liga ngày càng tai tiếng vì thói mua sắm vô tội vạ, liên tục tạo ra tiền lệ xấu bằng những hợp đồng mua bán cầu thủ giá trên trời, gây nhiễu loạn thị trường chuyển nhượng”. Song, hãy thử lấy đặc trưng đó gắn qua giải đấu hàng đầu nước Pháp, ta sẽ thấy…trùng hợp đến bất ngờ.
![]() |
| Paris SG và Monaco đang tạo ra khoảng cách quá lớn so với phần còn lại. Ảnh: Internet |
Đầu tiên, ở Ligue 1 hiện tại cũng như La Liga, hai ông lớn là Paris SG và Monaco đang mỗi vòng đấu tạo ra khoảng cách quá lớn so với phần còn lại. Thật khó thể tin khi đội đầu bảng Ligue 1 và đội xếp cuối cùng đang cách xa nhau tới 17 điểm, cùng hệ số bàn thắng trên bàn bại là +11 và -9 trên BXH.
Lý do đơn giản, dễ hiểu là vì mặt bằng chung của hai đội bóng xếp trên và 18 đội còn lại quá xa nhau. Cả Paris SG và Monaco đều có những ông chủ giàu có bạo chi, họ mua sắm thỏa thích những cầu thủ chất lượng, đẳng cấp. Trong những mùa chuyển nhượng vừa qua hai ông lớn đều đã móc hầu bao cả trăm triệu euro để nâng cấp chất lượng đội hình, số tiền gấp nhiều lần so với phần còn lại Ligue 1. Thống kê cho thấy mức lương của một vài siêu sao như Marquinhos, Cavani, Digne cùng với những Ibrahimovic, Verratti, Motta, Silva bằng giá trị của cả chục đội bóng chiếu dưới Ligue 1 cộng lại.
Còn những CLB còn lại đội hình chỉ toàn là những cầu thủ nội địa, ít tên tuổi, nếu CLB nào đó may mắn có một cái tên nổi trội lên hẳn thì chẳng mất nhiều thời gian sẽ bị dòm ngó, nẫng tay trên đi mất vì không thể chống lại những kẻ có quá nhiều tiền.
Nếu tinh ý một chút trong những năm trước bóng đá Pháp rất ít khi có những bản hợp đồng khủng, đa số mức lương cầu thủ lẫn HLV vẫn ở mức trung bình so với châu Âu. Còn trong ba mùa giải trở lại mọi chuyện đã khác xa. Cả Paris SG và Monaco đều sẵn sàng vung tay quá trán, chi tiêu không tiếc tay, bỏ qua lời đe dọa từ UEFA về luật công bằng tài chính, một phong cách quen thuộc giống hai gã khổng lồ ở La Liga.
Ligue 1 học theo La Liga cả trong mua sắm HLV trưởng lẫn việc hét giá những cái tên hot mà mình sỡ hữu. Ligue 1 hiện tại không còn chuyện ưu tiên HLV nội địa như trước đây, đã mua là phải nhắm đến những HLV có tên tuổi, thâm niên như Mancini, thánh Pep hay người đặc biệt Mourinho. Còn khi hét giá cầu thủ, ví dụ như Falcao với Chelsea, biết được CLB Anh rất nhiều tiền nên Monaco không lưỡng lự khi nhắn tin “muốn có Radamel Falcao, hãy bỏ ra số tiền 168 triệu bảng”, một con số thực sự điên rồ và rất hoang đường!
Tuy nhiên, dù Ligue 1 đang có hơi hướng thay đổi giống như La Liga, đánh mất một phần bản sắc thì nó vẫn có những điểm cộng đáng ghi nhận. Đó là nhờ những hợp đồng cầu thủ, HLV có chất lượng, có chiều sâu nên các CLB của Pháp đang dần thể hiện được mình hơn ở các giải đấu lớn tầm cỡ châu lục. Chấp nhận chi tiêu phóng khoáng hơn cho các lò đào tạo trẻ, nên Ligue 1 được đảm bảo hơn việc chi viện cho đội hình A khi có vấn đề khủng hoảng nhân sự. Các cầu thủ Pháp khi được mua bán, chi trả lương, tiền bán áo đấu, tiền quảng cáo giá cũng đã cao lên nhiều. Những đội bóng lớn như Chelsea, Arsenal, Liverpool, Bayern, Barca, Manchester United cũng chuyển hướng tìm kiếm tiền vệ, đặc biệt là tiền vệ trung tâm sang Pháp nhiều hơn hẳn.
Dù nói gì đi nữa Ligue 1 vẫn là Ligue 1, La Liga vẫn là La Liga dù cả hai có nhiều nét tương đồng đi chăng nữa. Cái chính yếu mà người yêu bóng đá, xem bóng đá muốn đón nhận đó là chất lượng mỗi đội bóng, mỗi giải đấu, mỗi trận đấu được nâng cao hơn. Đây cũng là mục tiêu để trong tương lai gần Ligue 1 vươn mình sánh vai ngang hàng với những giải đấu lớn là Premier League, La Liga hay Bundesliga.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















