1. Paris Saint-Germain và AS Monaco thách thức phần còn lại!
Dù biết trong quá khứ cả PSG và Monaco đều là những ông lớn một thời của bóng đá Pháp nhưng đã từ khá lâu rồi Monaco chưa vô địch Ligue 1 (lần gần nhất là năm 2000) còn với PSG thì không kể chức vô địch 2013 vừa rồi thì họ mới chỉ có 2 chiếc cúp Ligue 1 và lần gần nhất cũng đã từ 1994. Điểm chung của 2 CLB này vào thời điểm hiện tại là đang ra sức dùng sức mạnh đồng tiền để mua về những cầu thủ tầm cỡ thế giới với hy vọng nhanh chóng trở thành một thế lực lớn và mang về phòng truyền thống những chiếc cúp. Điều này thì đội bóng thủ đô nước Pháp đã làm được từ cách đây khoảng 2 năm nay với những màn “thay máu” đội hình đáng nể. Còn với Monaco, tuy họ vừa mới được trở lại sân chơi Ligue 1 nhưng ngay lập tức đội bóng của ông chủ người Nga Rybolovlev đã mang về sân Stade Louis II những bản hợp đồng bom tấn như Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Abidal, Carvalho. Đó đều là những cái tên đã, đang và sẽ là những cầu thủ đẳng cấp và tầm cỡ. Không chịu kém cạnh, PSG cũng mang về sân “Công viên các Hoàng tử” Cavani và Marquinhos - đều là những cầu thủ đang rất được săn đón.
![]() |
| PSG, ông lớn của bóng đá Pháp. Ảnh: Internet |
Cả hai đều khiến phần còn lại của Ligue 1 phải phát “sốt” và chỉ còn biết thi đấu hết mình với tất cả những gì họ đang có. TTCN của nước Pháp đã được cứu vớt bởi hai “ông lớn” này. Có thể đây là cuộc chơi riêng của PSG và AS Monaco nhưng không biết chừng những thế lực tiềm ẩn khác ở Ligue 1 lại làm nên được điều bất ngờ.
2. Những giá trị truyền thống lên tiếng?
Những cái tên được gọi là truyền thống ở đây phải là những đội bóng thường đứng Top của Ligue 1 trong những mùa giải gần đây như Marseille hay Lyon. Họ là những CLB lớn có cơ hội gần nhất để giành được vinh quang. Về mặt lực lượng,2 đôi bóng này tuy thua kém 2 đại gia trên về tiền bạc và chất lượng cầu thủ. Nhưng chính bởi sự đồng đều cùng ổn định được các cầu thủ của Marseille và Lyon duy trì và phát triển khiến họ đương nhiên cũng được liệt vào hạng cạnh tranh chức VĐ Ligue 1 mùa giải tới. Chắc chắn những chuỗi vô địch “khủng” (2002-2007) của Lyon hay đẳng cấp (1989-1992) của Marseille sẽ khiến những ai muốn cạnh tranh chức vô địch với họ phải dè chừng.
Xếp sau 2 đội bóng này về truyền thống, có khả năng vô địch thấp hơn nhưng không thể bỏ qua là Girondins de Bordeaux hay Lille OSC và thậm chí là AS Saint-Étienne (đội bóng đã 10 lần vô địch Ligue 1) khi các CLB này cũng đã có những mùa giải vô địch đáng nhớ vào năm 2009(Bordeaux) và 2011 (Lille). Nhưng nếu xét về toàn diện thì khá khó để Bordeaux và Lille có thể “đụng chạm” vào Top 3 chứ chưa nói gì đến vô địch.
3. Lại có bất ngờ kiểu “Montpellier” khiến giải đấu trở nên hấp dẫn?
Chưa thể nói trước được điều gì ở giải đấu mà ở 5 năm gần nhất nó chào đón tới 5 nhà vô địch khác nhau. 4/5 trong số đó đều là những đội bóng có “máu mặt” ở Ligue 1. Duy chỉ có Montpellier là tạo ra sự thú vị khi đội bóng “nhà nghèo” này đánh bại gã “nhà giàu” PSG để giành cúp Ligue 1 lần đầu tiên trong lịch sử CLB vào năm 2012. Đối với chiến tích và hoàn cảnh của đội bóng vào thời điểm đó thì thực sự nó như một giấc mơ trở thành hiện thực mà một đội bóng tầm “khá” của Ligue 1 như Montpellier có thể làm được. Bóng đá thực sự cho người ta những sự bất ngờ và có thể những đội bóng không được đánh giá cao khác ở Ligue 1 sẽ tạo ra sự bất ngờ đó.
Mùa giải 2013-2014 của Ligue 1 sắp tới sẽ thực sự rất đáng xem. Ở đó sự tham vọng,toan tính sẽ đối đàu với những giá trị truyền thống nhưng sự vô tư, quyết tâm của những đội bóng nhỏ khác cũng sẽ chi phối giải đấu rất nhiều. Với những ngôi sao bóng đá đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở mỗi trận đấu sẽ góp phần nâng tầm giá trị đội bóng, giá trị của Ligue 1 tiến sát gần hơn với những nền “văn minh” bóng đá đẳng cấp khác như các giải VĐQG Anh, Ý, TBN, Đức...
(Bạn đọc: Chu Tuấn Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















