Liga Vòng 25: Top 4 lại đổi chủ

13:17 Thứ hai 27/02/2012

Ngoài 3 vị trí đầu là bất khả xâm phạm, vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga là sự cạnh tranh đầy khốc liệt. Sau những lượt đá sớm vòng 25, thêm một lần nữa vị trí phía sau Real, Barca và Valencia có đổi chủ.

Một tuần trước, lần đầu tiên trong mùa giải Espanyol bước lên vị trí thứ 4. Khi ấy, dù chỉ giành được trận hòa trên sân của Getafe, nhưng cũng đủ để “Những chú vẹt” tiếm ngôi Levante và có được thứ hạng cao nhất trong mùa. Tuy nhiên, niềm vui của Espanyol ngắn chẳng tày gang.

Trên sân nhà Cornella, có quá nhiều lợi thế để gia tăng cách biệt với những đối thủ phía sau, nhưng thầy trò HLV Pochettino đã gây nỗi thất vọng lớn. Trước một Levante khủng hoảng nặng nề trong nhiều tháng nay, Espanyol vẫn chịu thua dễ dàng với tỷ số 1-2. Điểm sáng duy nhất mà đội bóng thành Barcelona thể hiện được là bàn thắng của tân binh Kalu Uche. Dù vậy, một mình Uche không thể kéo cả đội bóng có rất nhiều vấn đề.

Như vậy, đây là trận thứ 4 liên tiếp không biết đến chiến thắng của Espanyol, bất chấp đội bóng này vừa nhận được sự đầu tư đáng kể (chủ yếu là hợp đồng mượn). Điều này đồng thời làm tăng thêm những lo ngại như một năm trước, khi Espayol hụt hơi và không thể giành vé dự Cúp châu Âu vào cuối mùa.

Levante chính thức trở lại vị trí thứ 4- Ảnh Getty

Đánh bại Espanyol đầy ấn tượng cũng giúp Levante chính thức trở lại vị trí thứ 4 quen thuộc. Đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của Levante kể từ sau khi đánh bại Sevilla ngày 10/12/2011. Trong thời gian đó là 5 lần thất bại và 3 kết quả hòa. Khi chiến thắng đã quay trở lại, và tinh thần cũng được cải thiện tích cực hơn, “JIM Team” lại sống dậy giấc mơ giành vé dự Champions League.

Kết quả giữa Espanyol và Levante mở ra cơ hội rất lớn để Bilbao lần đầu tiên có mặt trong top 4. Chỉ tiếc là đội bóng xứ Basque đã không tận dụng được thời cơ trong chuyến làm khách của Villarreal. Trên sân El Madrigal, sự trở lại của Llorente sau 4 trận “tịt ngòi”, cùng pha lập công của Susaeta cũng chỉ giúp cho đội quân của HLV Bielsa giành 1 điểm. Trận hòa 2-2 này đánh dấu hai điểm đáng chú ý của Villarreal: thứ nhất, Senna đã có bàn đầu tiên trong mùa; thứ hai, Nilmar tìm lại cảm giác ghi bàn sau tròn 5 tháng.

Cuộc đua tranh chiếc vé thứ 4 đại diện cho Tây Ban Nha ở Champions League mùa sau thêm sôi động khi Malaga cũng có được chiến thắng. Trên sân nhà La Rosaleda, đội quân của HLV Pellegrini đã giành thắng lợi đậm đà 5-1 trước Zaragoza, sau khi bị đối thủ đang đứng cuối bảng xếp hạng bất ngờ dẫn trước. Trận thắng này là tỷ số đậm nhất mà Malaga có được trong mùa giải, kể từ sau khi đánh bại Granada 4-0 cũng ở La Rosaleda.

Trong trận thắng của Malaga, hai tiền đạo trẻ Isco và Rondon là những người chơi nổi bật nhất, khi cùng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 đường chuyền.

Thua Malaga cũng đồng nghĩa Zaragoza đang tiến gần đến Segunda. Hiện tại, khoảng cách giữa đội bóng xứ Aragon với vị trí an toàn mà Villarreal nắm giữ đã lên đến 12 điểm.

N.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục