Cơ hội của 3 đội ra sao?
Atletico Madrid có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua này. Họ đang đứng đầu bảng với 88 điểm, và chỉ cần kiếm được 92 điểm thì chắc chắn ngôi vô địch sẽ vào tay thầy trò Diego Simeone, bởi hai lý do: Real Madrid, nếu có thắng nốt 3 trận còn lại và đạt 92 điểm, cũng sẽ không thể vô địch vì thua về đối đầu với Atletico; còn Barca chỉ cần bị cầm hòa một trận, dù là Elche hay Atletico, cũng sẽ tiêu tan cơ hội vô địch trong trường hợp Atletico đánh bại Malaga, hoặc Real Madrid thắng cả 3 trận cuối. Atletico chỉ cần có 4 điểm ở 2 vòng đấu còn lại thì sẽ lên ngôi.
Còn với Real Madrid, họ cần thắng nốt 3 trận cuối cùng, trong khi chờ đợi Atletico chỉ kiếm được tối đa 3 điểm (tức thắng Malaga nhưng thua Barca, hoặc ngược lại, hoặc mất điểm cả hai trận). Khả năng vô địch của Real bây giờ lại phụ thuộc rất nhiều vào việc Malaga hoặc Barca tước điểm từ tay Los Rojiblancos. Thậm chí Real có thể thua ở vòng 38 nhưng vẫn vô địch nếu thắng 2 trận trước đó trong khi Atletico để thua cả Malaga lẫn Barca, còn Barca thua Elche, nhưng đây là trường hợp cực kỳ khó xảy ra.
![]() |
| Atletico đang có cơ hội vô địch cao nhất. Ảnh: Internet. |
Barca ở vào thế khó nhất của cuộc đua khi phải chờ đợi cả hai đối thủ cạnh tranh ngã ngựa. Họ phải thắng Elche để có 88 điểm và, nếu Atletico thua hoặc hòa Malaga, phải đánh bại Atletico trong trận đấu vòng 38. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, họ còn cần Real Madrid bị mất điểm ít nhất một trận. Giả sử nếu Barca đánh bại Elche và Atletico, Atletico bị Malaga cầm hòa còn Real Madrid thắng hai và hòa một, Barca sẽ vô địch. Nhưng những giả thiết này rất khó xảy ra.
Rõ ràng, cơ hội vô địch của Barca là rất thấp so với 2 đội bóng thành Madrid. Nhưng Barca lại đang được cả thế giới nhìn vào khi có tiếng nói quyết định ở vòng đấu cuối cùng, vòng đấu mà Barca tiếp Atletico trên Nou Camp.
Liệu Barca có buông để không phải nhìn thấy cảnh Real vô địch?
Dù cùng là những thế lực của bóng đá TBN và cả châu Âu nhưng Barca và Real rất khác nhau. Real vs Barca là “một CLB chống lại hơn cả một CLB”. Mối hận thù giữa 2 CLB có từ rất lâu. Nó trở nên nghiêm trọng hơn khi cảnh sát của chế độ độc tài Francisco Franco bắt giam chủ tịch Josep Suynol của Barca năm 1936 do những nhạy cảm về vấn đề chính trị.
Kể từ đó, Barca luôn được coi là cái gai trong mắt chế độ Franco. Đặc biệt sau khi Di Stefano rời Barca cập bến Real, mối thù hận của 2 đội lại càng tăng thêm. Real với Barca không đơn giản chỉ là bóng đá. Mà nó còn là chính trị, Barca là phe của người Catalan còn Real là phe của Franco. Vinh quang của đội này sẽ là nỗi đau của đội kia và ngược lại.
Vậy nên, khi Barca không thể vô địch, thì họ chắc hẳn cũng sẽ chẳng muốn thấy đối thủ truyền kiếp cười tươi nâng cao chiếc Cup. Ắt hẳn, cảnh những cầu thủ Atletico rước Cup dọc đường phố sẽ dễ chịu hơn đối với những người Catalan.
(Bạn đọc: Hồ Ngọc Thùy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















