Lịch sử sang trang!

10:21 Thứ sáu 14/09/2012

Với chiến thắng mang tính lịch sử vừa qua ở New York, Murray không chỉ khiến người hâm mộ có một cái nhìn khác về mình, mà còn làm giới chuyên môn buộc phải nhìn nhận vấn đề theo một chiều hướng khác.

Nhiều năm qua, người ta đã nói quá nhiều về những cuộc đối đầu lắm duyên nợ xoay quanh Federer, Nadal và Djokovic, trong khi Murray luôn chỉ là cái bóng của bộ tam này. Phải mãi đến khi gia nhập vào CLB Grand Slam, tay vợt của Vương quốc Anh mới chính thức được mọi người thừa nhận để vẽ nên một viễn cảnh mới trong cuộc chơi.


Tiến bộ đáng mừng

Khi thấy Djokovic cân bằng tỷ số để đưa trận chung kết bước vào ván 5, trong đầu không ít người đã nảy sinh suy nghĩ: phải chăng đây tiếp tục là một bài học kinh nghiệm nữa cho Murray hoàn thiện mình trên bước đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu đời? Tuy nhiên, nỗi lo sợ đích thực này đã nhanh chóng được giải tỏa bởi mọi người đã thấy một Murray không còn non nớt khi ở vào tình thế tương tự trước đây. Việc vượt qua được khó khăn và những thời điểm khắc nghiệt đã nói lên rất nhiều điều về tính cách của Murray, hay nói theo một cách khác là người ta đã thấy một Murray thật sự trưởng thành.

Grand Slam đầu tiên của Andy Murray

Sự tự tin, thể hiện rõ khát vọng chiến thắng chứ không còn hình ảnh suy sụp khi ở vào tình thế khó, đấy chính là sự tiến bộ rõ nhất về mặt tâm lý mà mọi người phải ghi nhận. Ẩn sau bước chuyển biến tích cực ấy là dấu ấn của ông Ivan Lendl, người đã có công lớn trong việc tạo ra một Murray mới, một Murray không còn sợ sệt về tâm lý cũng như lo sợ mình không đủ khả năng để “chung sống” với những tay vợt giỏi nhất. Phải đến lúc này, chứ không phải lúc đoạt chiếc HCV ở Olympic, mọi người mới chính thức thừa nhận Murray để rồi thay tên gọi bộ tam bằng bộ tứ. Phải nói như thế vì tuy Olympic là cuộc chơi danh giá thật đấy, nhưng Grand Slam mới là thước đo đích thực để kiểm chứng năng lực và trình độ của mỗi tay vợt. Murray đã chứng minh mình ở Olympic và giờ đây là Grand Slam, thế thì chẳng có lý do gì để mọi người không thừa nhận anh!

Khởi đầu một giai đoạn mới?

Khi cuối cùng cũng kịp tỏa sáng, người ta buộc phải nghĩ rằng kể từ đây, tương lai xán lạn đã mở ra trước mắt Murray và anh sẽ còn đoạt thêm nhiều danh hiệu nữa ở sân chơi Grand Slam. Đoạt chức vô địch Grand Slam đầu tiên bao giờ cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất, mà một khi đã hoàn thành được nhiệm vụ ấy thì chẳng có lý do gì Murray không tìm thêm được danh hiệu thứ 2, 3... Murray sẽ không gặp vấn đề như Roddick, người chỉ đoạt chức vô địch Grand Slam đúng một lần, bởi đơn giản anh là tay vợt giỏi hơn Roddick. Việc Murray sẽ đoạt bao nhiêu danh hiệu Grand Slam nữa thì thời gian sẽ cho câu trả lời nhưng vào lúc này, giới chuyên môn cho rằng 4 hay 5 là con số không nằm ngoài tầm với của Murray.

Nói gì thì nói, Murray sẽ có mọi cơ hội để tìm kiếm thêm vinh quang trong 3 đến 4 năm nữa, trong khi Djokovic sẽ là tay vợt số 1 trong một thời gian dài. Nói thẳng ra là vào lúc này, người ta cho rằng Murray cùng Djokovic đã mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chơi và đẩy đề tài Federer - Nadal vào quá khứ. Cựu danh thủ Mats Wilander nói rõ: “Tôi nghĩ Murray và Djokovic sẽ là 2 tay vợt thống lĩnh trong thời gian tới. Tôi không nghĩ Federer và Nadal đã hết thời, nhưng rõ ràng là trong cuộc tranh chấp trên mặt sân cứng thì chỉ có Murray và Djokovic mà thôi”.

Rất nhiều người lo ngại rằng kỷ nguyên của Nadal sắp chấm dứt bởi chấn thương kinh niên ở cả hai đầu gối, trong khi Federer đã ở vào tuổi 31. Vậy thì trong vài ba năm tới, nếu Murray và Djokovic cùng tạo ra một thế thống trị mới thì điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

 


 

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục