Lịch sử gói gọn trong 82 giây và cái nón màu đen

08:56 Thứ bảy 04/08/2012

Tối nay (3/8), Wojdan Shaherkani (Saudi Arabia) trùm kín đầu bằng cái nón màu đen để hoàn thành “sứ mệnh” lịch sử trong 82 giây thi đấu trận đầu, vòng loại giải judo, hạng cân trên 78kg.

Lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, Saudi Arabia cử 2 nữ VĐV đến London, thi đấu judo và điền kinh.

  Wojdan và Melissa trên thảm đấu (ảnh: internet)

Trong đó, judoka Wojdan Shaherkani vừa “ra quân” trận đầu đã thua ngay sau 82 giây thi đấu. Wojdan gặp đối thủ là Melissa Mojica (Puerto Rico), và nhanh chóng bị hạ gục bằng đòn ippon ngoạn mục.

Sau khi trận đấu kết thúc chóng vánh, Wojdan lao vào vòng tay cha, và khóc, trong lúc khán giả nhất loạt vỗ tay, tung hô sự có mặt của Wojdan. Khi đã bớt xúc động, nữ VĐV mới 16 tuổi Wojdan Shaherkani chia sẻ đôi điều: “Tôi tự hào vì có mặt ỏ đây. Tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn tiếp tục thi đấu judo. Xin cám ơn người hâm mộ về sự cổ vũ nhiệt tình này”.

   Wojdan bị hạ bằng đòn ippon (ảnh: internet)

Mấy ngày qua, dù chưa bước ra thảm đấu nhưng tên tuổi Wojdan đã nức tiếng vì mắc mứu giữa Liên đoàn Judo quốc tế và đoàn Saudi Arabia. Liên đoàn buộc Wojdan không thi đấu với khăn trùm đầu “hijab” vì lý do an toàn, còn Saudi Arabia muốn nữ VĐV của mình phải chấp hành quy tắc của Hồi giáo.

   Wojdan rơi lệ vì thua, và cả vì hạnh phúc với những gì vừa trải nghiệm ở Olympic (ảnh: internet)

Sau cùng, nhờ Liên đoàn Judo đồng ý cho Wojdan…trùm đầu, nên đoàn Saudi Arabia cấp tốc “thiết kế” cho Wojdan khăn trùm đầu đặc biệt - đó là cái nón màu đen hình dạng tương tự nón của VĐV bơi ôm sát đầu người, nhưng được may bằng vải chứ không phải chất liệu nhựa.

Vĩnh Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục