Thất bại trước Paris Saint-Germain dấy lên những cuộc tranh luận nảy lửa về chiến thuật của Chelsea. Trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị cho cuộc đối đầu quan trọng với Newcastle United tại Ngoại hạng Anh, HLV Liam Rosenior đứng trước áp lực phải định hình lại bản sắc cho The Blues.
Sau khi Chelsea để thua PSG, những lời chỉ trích đã xuất hiện từ nhiều phía, nhưng bất ngờ nhất là ý kiến từ chính người trong cuộc. Hậu vệ Malo Gusto thẳng thắn bày tỏ rằng Chelsea nên thi đấu thực dụng và phòng ngự chặt chẽ hơn khi tỷ số đang là 2-2.
Ý kiến của Gusto chạm đúng vào vấn đề nhức nhối khi Chelsea dường như đang thiếu một đội hình xuất phát mạnh nhất và một cách chơi ổn định. Liam Rosenior liên tục thay đổi sơ đồ từ hàng thủ 3 người sang 4 người, đồng thời hoán đổi vị trí thủ môn và cặp trung vệ. Điều này khiến Chelsea mất đi sự gắn kết, thứ vũ khí mà các đội bóng thành công luôn sở hữu.
Bất chấp những ý kiến trái chiều, Liam Rosenior vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. Phát biểu trước thềm trận đấu với Newcastle, ông khẳng định việc lựa chọn lối chơi tấn công trước PSG là dựa trên kinh nghiệm và niềm tin cá nhân.
"Tôi có thể chơi 5-4-1, lùi sâu, nhường bóng cho họ và ngăn chặn phản công, rồi có lẽ vẫn thua 0-4. Tôi đã thấy điều đó ở Ligue 1 và Champions League. Tôi chấp nhận đối mặt với mọi lời chỉ trích sau trận đấu. Nhưng tôi khẳng định rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục pressing và chơi để ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt," Rosenior chia sẻ với phóng viên Kieran Gill.
Quan điểm của Rosenior rất rõ ràng. Nếu Chelsea ghi được bàn thắng quyết định, mọi lời chỉ trích sẽ trở thành lời khen ngợi. Ông chọn cách mạo hiểm để chiến thắng thay vì an toàn để không thua.
Dưới sự dẫn dắt của Rosenior, các chuyên gia phân tích cho rằng sơ đồ 4-2-3-1 là lựa chọn mang lại sự cân bằng nhất. Cấu trúc này giúp gia cố hàng tiền vệ và tạo ra sự ổn định phòng ngự mà hệ thống dâng cao của Enzo Maresca trước đây còn thiếu.
Trận đấu với Newcastle tới đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho sự kiên định của Liam Rosenior. Liệu triết lý tấn công rực lửa sẽ giúp Chelsea hồi sinh, hay đội bóng cần thêm sự thực dụng như Malo Gusto mong đợi? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút tại Stamford Bridge.
Nếu độc giả quan tâm đến Liam Rosenior, có thể tham khảo bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.











