“Tôi lãng phí quá nhiều thời gian sau khi đăng quang ở Roland Garros năm ngoái. Ít nhất, tôi đã không tập trung thi đấu trong 6 tháng sau đó. Thế nên tôi thực sự mất phương hướng khi trở lại Paris lần này”, ĐKVĐ Roland Garros Li Na chia sẻ trong cuộc họp báo trước thềm French Open 2012.
![]() |
| ĐKVĐ Li Na không tự tin ở giải Pháp mở rộng năm nay (Ảnh: Getty) |
Li Na trở thành tay vợt đầu tiên của châu Á giành được giải Grand Slam sau khi xuất sắc vượt qua Francesca Schiavone trong trận chung kết ở Paris năm ngoái. Sau giải đấu thành công trên đất Pháp, Li Na không thể giữ được phong độ đỉnh cao và thi đấu không thực sự tốt trong thời gian vừa qua.
Hạt giống số 7 của giải đấu năm nay tiếp tục chia sẻ với tâm trạng đầy bi quan: “Tôi đã luyện tập trở lại nhưng thực sự tôi không còn cảm giác trên sân đấu như thời điểm này của năm ngoái. Những trải nghiệm của mùa giải trước không còn nghĩa lí gì với tôi vào lúc này”.
Nhà vô địch Roland Garros vừa trài qua trận chung kết không thành công ở Rome Masters khi thất thủ sau 3 set đấu cân não. Và có lẽ chính vì thất bại đáng tiếc trong loạt tie-break trước Masha trên mặt sân đất nện ở Italy khiến tay vợt 30 tuổi người Trung Quốc thất vọng. Sân đấu ở Rome tương đối giống mặt sân ở Paris và Li Na tự thú nhận khả năng bảo vệ thành công ngôi hậu năm nay là quá khó.
Cuối cùng, Li Na đưa ra một so sánh đầy hài hước: “Năm ngoái, khi tôi dùng bữa tại một nhà hàng ở Trung Quốc, có một phụ nữ thốt lên: Nhìn kìa, chính là cô ấy, cô ấy đang ăn!... Tôi như một ngôi sao vậy. Còn hiện tại, khi tôi đi siêu thị mua đồ, chẳng ai để ý tới tôi nữa”.
Ở giải Pháp mở rộng năm nay, Li Na sẽ khởi đầu chặng đường bảo vệ ngôi hậu bằng trận đấu với tay vợt người Romania. Sorana Cristea ở vòng đầu tiên.
Roland Garros năm nay quy tụ đầy đủ những tay vợt mạnh nhất thế giới cả ở nội dung đơn nữ cũng như đơn nam. ĐKVĐ Rafael Nadal cũng đã có mặt ở Paris để hướng tới danh hiệu vô địch thứ 3 liên tiếp đồng thời là chiếc cúp thứ 7 tại Pháp mở rộng. Ngoài vua sân đất nện, Federer, Djokovic hay Murray… cũng đã tề tựu với mục tiêu phá hỏng giấc mơ của Rafa. Giải Pháp mở rộng năm nay diễn ra ở Paris từ ngày 27/5 tới 9/6.















