Lewis-Skelly gọi tân binh Tottenham là đối thủ khó nhằn nhất

16:01 Thứ năm 24/09/2026

TinTheThao.com.vnTừng đánh mất vị trí mùa trước, Myles Lewis-Skelly giờ đây đang hồi sinh rực rỡ tại Arsenal. Đáng chú ý, trên hành trình thăng tiến của mình, sao trẻ người Anh vừa gây bất ngờ khi chỉ đích danh một tiền vệ thuộc biên chế kình địch Tottenham là đối thủ khó nhằn nhất sự nghiệp.

Myles Lewis-Skelly đánh giá cao Mateus Fernandes. Ảnh: EPA/Neil Hall.
Myles Lewis-Skelly đánh giá cao Mateus Fernandes. Ảnh: EPA/Neil Hall.

Sau khi rơi xuống nhóm dự bị của Pháo thủ mùa trước, Myles Lewis-Skelly đã trở lại mạnh mẽ tại Emirates. Việc được ra sân đá chính ở 4 trong 5 trận mở màn mùa giải năm nay đã giúp anh giành lại một suất lên tuyển Anh.

Chia sẻ trên kênh Sky Sports về quãng thời gian thiếu cơ hội thi đấu, cầu thủ tuổi teen thừa nhận: “Điều đó thật sự khó khăn. Hành trình sẽ không bao giờ đơn giản hay suôn sẻ, đặc biệt là ở một câu lạc bộ như Arsenal. Bất cứ ai cũng muốn được ra sân và cơ hội không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Nhưng đó là giai đoạn tôi cần thấu hiểu bản thân, rèn luyện các kỹ năng cơ bản và xem xét những gì mình có thể mang lại cho toàn đội.”

Bắt đầu tạo dấu ấn ở vai trò hậu vệ trái, Lewis-Skelly hiện đang được thử sức ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Dù vậy, sự cạnh tranh tại đây là vô cùng khốc liệt, đặc biệt là sau khi Bruno Guimaraes cập bến từ Newcastle.

“Bruno mang đến nguồn năng lượng, kinh nghiệm và sự nhiệt huyết. Khi nghe tin anh ấy gia nhập đội bóng, tôi vô cùng hạnh phúc vì có thêm một người xuất sắc để học hỏi. Anh ấy là một người chiến thắng khác, chơi ở vị trí tương tự, vì vậy bạn luôn có thể đúc kết được nhiều điều. Việc hấp thu kiến thức từ Bruno sẽ mang lại tác động cực lớn,” tuyển thủ Anh hào hứng cho biết. Về vai trò của mình, anh nhấn mạnh: “Tôi là một tiền vệ. Nhưng suy cho cùng, mọi thứ đều phụ thuộc vào nhu cầu của tập thể. Không cá nhân nào lớn hơn mục tiêu chung. Bất cứ điều gì giúp ích cho đội bóng, tôi sẵn sàng làm.”

Khi được hỏi về đối thủ khó nhằn nhất từng đối mặt, Lewis-Skelly đã đưa ra một câu trả lời đầy bất ngờ nhưng kèm theo một sự dè dặt khôn khéo để tránh tâng bốc trực tiếp cầu thủ đang khoác áo kình địch Tottenham Hotspur.

Mateus Fernandes, thời điểm anh ấy còn khoác áo West Ham,” Lewis-Skelly đáp lời không chút chần chừ.

Fernandes đã cập bến Spurs từ West Ham với mức giá khổng lồ 85 triệu bảng vào mùa hè này, sau khi phải nếm mùi xuống hạng liên tiếp cùng Southampton và The Hammers. Dù vậy, quãng thời gian giông bão của ngôi sao người Bồ Đào Nha tại Ngoại hạng Anh vẫn tiếp diễn ở Bắc London. Anh chưa từng được nếm mùi chiến thắng cùng đội bóng mới và vừa bị thay ra ngay sau hiệp một trong trận thua 2-3 của Spurs trước Aston Villa.

Lý giải về quyết định này, HLV Roberto De Zerbi thẳng thắn: “Tôi có niềm tin lớn vào Mateus, nhưng tôi không thích màn trình diễn của cậu ấy hôm nay. Dù vậy, đó là chuyện bình thường. Đây không phải là một sự công kích, tôi yêu Mateus, không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi nghĩ với Mateus, chúng tôi cần nhiều hơn thế. Bởi vì cậu ấy hoàn toàn có thể làm được, ngay cả ở vị trí đó.”

Lê Quốc Quân | 16:01 24/09/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục