Mở đầu bài thơ “Giây phút chạnh lòng”, Thế Lữ viết:
“Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đã quyết không mong sum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi.”
Ôi! Sao mà nó giống với cuộc tình Lewandowski – Dortmund quá! Những ngày tháng bên nhau sắp rơi vào dĩ vãng, Lewandowski rồi sẽ sang đầu quân cho Bayern Munich còn Dortmund của Jurgen Klopp thì vẫn phải bước tiếp trong cuộc sống không có sự phục vụ của chàng tiền đạo tài năng người Ba Lan. Đúng thật là hai con đường đi, thế nhưng nó không giống cuộc chia tay trong thơ của Thế Lữ ở chỗ là “Bận lòng chi nữa lúc chia phôi”. Làm sao mà BLĐ Dortmund, các đồng đội của Lewandowski, HLV Jurgen Klopp hay người hâm mộ Dortmund không “bận lòng”, không buồn, không nuối tiếc khi chia tay Lewandowski, một tiền đạo, một sát thủ đã có nhiều đóng góp giúp Dortmund thi đấu thành công tại Bundesliga và cả Cúp C1 châu Âu?
![]() |
| Lewandowski, một tiền đạo, một sát thủ đã có nhiều đóng góp giúp Dortmund thi đấu thành công tại Bundesliga và cả Cúp C1 châu Âu. Ảnh: Internet. |
Chia tay Lewandowski đã là một nỗi buồn, là niềm đau và niềm đau ấy lại được tăng thêm khi Lewandowski sang thi đấu cho “tình địch” của Dortmund là Bayern Munich. Thật là một cảm giác khó chịu! Cuộc sống sao có những “chuyện tình” trái ngang đến thế! Dẫu biết đến và đi là một quy luật tất yếu nhưng nó đến trong thời điểm này và đến như thế này thì đau quá!
Nhưng dù có ra sao, dù có như thế nào thì chúng ta vẫn phải tôn trọng quyết định của Lewandowski và chúng ta không quên gởi những lời cảm ơn chân thành nhất đối với những đóng góp của chàng trai Ba Lan đã mang lại cho đội bóng!
Thời gian vẫn cứ đi lạnh lùng khắc nghiệt, chuyện gì đến rồi cũng phải đến! Cái ngày Lewandowski khoác lên mình chiếc áo của “Hùm xám” rồi cũng đến, tất cả hãy chấp nhận thực tế ấy! Câu hỏi đặt ra là Lewandowski có tiếp tục thăng tiến trên con đường sự nghiệp khi thi đấu cho Bayern Munich hay không? Tương lai của Dortmund rồi sẽ như thế nào?
Thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất và kết quả rồi cũng sẽ có thôi. Còn ngay bây giờ là “Giây phút chạnh lòng” của rất nhiều người về mối tình “Lewandowski - Dortmund”.
Xin kết thúc bài viết bằng 4 câu cuối trong bài thơ “Giây phút chạnh lòng” của Thế Lữ:
“Cát bụi tung trời – Đường vất vả
Còn dài – Nhưng hãy tạm dừng chân
Tưởng người trong chốn xa xăm ấy
Chẳng biết vui buồn đón gió xuân?”
(Bạn đọc: Ngọc Đức)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















