Trong thời gian vừa qua, Tottenham liên tục khiến thị trường chuyển nhượng phải chóng mặt khi đưa ra giá bán Gareth Bale từ 45 triệu bảng, 60 triệu bảng, 80 triệu bảng và rồi lên đến con số chưa từng có tiền lệ là 100 triệu bảng. Điều này khiến những đội bóng đang theo đuổi tiền vệ xứ Wales như Real, Bayern hay PSG ít nhiều bày tỏ thái độ chán nản.
![]() |
| Chú thích ảnh Gareth Bale đang được định giá 100 triệu bảng |
Tuy nhiên, vẫn còn đó một đối tác giữ nguyên lập trường và khẳng định muốn có tiền vệ 23 tuổi, đó là Man City. Hôm qua, trên tờ Metro (Anh), GĐTT Txiki Begiristain của Man City cho biết, CLB sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Tottenham để có thể mua Bale vào kỳ chuyển nhượng tới. Đưa ra bình luận về mức giá của phía Tottenham, Txiki Begiristain nói: “Daniel Levy không thể làm chúng tôi chùn bước. Ông ấy là chuyên gia trong việc thổi phồng giá cầu thủ, nhưng chúng tôi cũng không phải những tay mơ. Điều quan trọng vẫn là từ phía Bale”.
Quả đúng là Daniel Levy thường xuyên hét giá khủng cho những bản hợp đồng trước đây. Trường hợp của Luka Modric là một ví dụ điển hình. Sau khi mùa 2011/12 kết thúc, “Gà trống” đã “gáy” cái giá 50 triệu bảng khi cả M.U và Real nhảy vào cuộc đua giành tiền vệ người Croatia. Tuy nhiên, sau khi M.U tỏ bỏ cuộc. “Kền kền trắng” đã có được Modric chỉ với 33 triệu bảng. Vụ bán Berbatov cho M.U, Levy cũng áp dụng chiến thuật tương tự khi chào hàng với giá 45 triệu bảng. Nhưng cuối cùng “Spurs” cũng phải nhả người và thu về 30 triệu bảng.
Như vậy, nếu theo quy luật trên thì đúng là Man City đúng có gì phải sợ cái giá 100 triệu bảng mà Levy vừa mới hét.














