3-5-2 không hợp với MU
Đã qua gần nửa mùa giải 2015-2016 tức là gần 1 năm rưỡi lên nắm quyền ở Old Trafford, nhưng Van Gaal lại bắt đầu .... thử nghiệm đội hình. Và một lần nữa sơ đồ 3-5-2 lại được ông thầy người Hà Lan sử dụng nhưng cũng như thời kỳ đầu mới lên nắm quyền, 3-5-2 của Van Gaal tỏ ra không thích hợp với MU. Hàng thủ luôn tỏ ra mong manh mỗi lần đối phương tiếp cận khung thành của De Gea trong khi hàng tiền vệ và tiền đạo hoàn toàn bị chia cắt cũng như phối hợp thiếu mảng miếng và không gây được sức ép cần thiết lên hàng thủ đối phương. Rất nhiều đội hình đã được lựa chọn từ 3-5-2, 5-3-2, 4-1-4-1, 4-3-3, 3-4-3 cho đến 4-2-3-1 nhưng chưa có sơ đồ nào làm cho Van Gaal thực sự ưng ý và câu hỏi đặt ra là bao giờ Van Gaal mới tìm được đội hình thích hợp cho MU.
![]() |
Vardy đang giúp Leicester City bay cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: Internet. |
Có một MU thiếu sức sống
Vừa trải qua 90 phút thi đấu nhọc nhằn hồi giữa tuần ở Champions League cộng với việc phải hành quân hơn 100 dặm đến King Power trong trận đấu muộn ngày thứ 7 đã ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ MU.
Sự mệt mỏi cộng thêm triết lý kiểm soát bóng nhàm chán của Van Gaal khiến những đường lên bóng của MU rất vô hại, họ thi đấu quá cầu toàn bằng những đường chuyền qua lại chậm rãi và thiếu tính đôt biến ở những đường chuyền cuối cùng và thường xuyên thua trong các pha tranh chấp tay đôi và nước rút. Trong khi đội khách tỏ rõ sự mệt mỏi thì đội chủ nhà với sự chuẩn bị thể lực cực tốt trước trận đấu đã thi đấu rất mạch lạc với những bước chạy mạnh mẽ và đầy tốc độ. Bàn thắng mở tỷ số cũng xuất phát từ một pha phối thần tốc của 3 cầu thủ Leicester City và Jamie Vardy là người thoát xuống cực nhanh đánh bại De Gea.
Trên băng ghế chỉ đạo sau mỗi tình huống Van Gaal vẫn miệt mài ghi chép nhưng họ không biết nó có giúp gì cho ông không để rồi trận đấu tiếp theo MU lại trình diễn một lối chơi ru ngủ và thiếu sức sống.
Martial vẫn là điểm sáng lớn nhất trên hàng công
Sau khi bị dẫn trước MU vẫn không thể kiểm soát thế trận và gây sức ép cần thiết lên hàng thủ Leicester City. Bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát đến chỉ là kết quả từ tình huống bóng cố định và do giây phút hớ hênh của hàng thủ Leicester khi Okazaki theo kèm Schweinsteiger không tốt để tiền vệ người Đức đánh đầu tung lưới Schmeichel.
![]() |
MU không thể kiểm soát thế trận và gây sức ép cần thiết lên hàng thủ Leicester City. Ảnh: Internet. |
Những mũi khoan , những niềm hi vọng trên hàng công của MU tiếp tục có ngày thi đấu đáng thất vọng. Rooney dường như cho thấy anh đã bước qua đỉnh cao còn Mata rồi Depay cũng tỏ ra vô hại trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà. Điểm sáng lớn nhất vẫn là Anthony Martial với những tình huống đi bóng mềm mại và giàu tính đột biến nhưng những nỗ lực của chàng trai 19 tuổi là chưa đủ để mang 3 điểm rời King Power. Muốn cải thiện sức mạnh hàng công thì MU sẽ phải đầu tư vào thị trường chuyển nhượng mùa đông để tìm kiếm người chia lửa với Martial.
Leicester City sống trên hơi thở Mahrez và Vardy
Được cho phép nghỉ ngơi 2 ngày trước trận gặp MU nên Jamie Vardy rất sung sức và hoạt động cực kì năng nổ. Anh thể hiện qua những bước chạy rất mạnh mẽ và điển hình là tình huống ghi bàn đầu tiên sau pha bứt tốc loại bỏ hàng thủ MU và đánh bại De Gea mở tý số cho Leicester City đông thời chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn 10 trận liên tiếp mà huyền thoại Van Nistelrooy nắm giữ trong suốt 12 năm qua.
Nhắc đến Leicester chúng ta cũng không thể bỏ qua đối tác ăn ý của Vardy trên hàng công là Mahrez . Với 7 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo từ đầu mùa rõ ràng Mahrez là linh hồn nơi tuyến tiền vệ của đội chủ sân King Power và cùng với Vardy giúp Leicester City bay cao trên bảng xếp hạng. Những tình huống xử lý bóng tinh tế của tiền vệ người Algerie đôi khi gây quá nhiều khó khăn cho các cầu thủ MU đơn cử như tình huống anh loại bỏ Blind rồi Rooney buộc phải phạm lỗi hay pha kiến tạo cho Ulloa chỉ tiếc anh sút quá nhẹ và không thể thắng được De Gea. Mahrez nếu may mắn đã có thể ghi bàn từ cú sút ở góc hẹp nếu De Gea không xuất sắc khép góc.
(Bạn đọc: Màu áo đỏ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam