Xuyên suốt sự nghiệp của tiền vệ gốc Khánh Hòa này có rất nhiều điều kỳ quặc và đáng nhớ. Thưở mới 20 tuổi và lên tập trung ĐTQG từ CLB hạng nhất, nhiều đồng đội và dư luận soi mói anh, nghi ngờ về chuyên môn, anh đã quỳ lạy HLV Tavares để được trả về CLB. Tuy nhiên chỉ bốn năm, khoảnh khắc Tấn Tài bật khóc tu tu như một đứa trẻ sau khi vô địch AFF được quay đi quay lại trên truyền hình lay động nhiều trái tim của NHM. Tính “cu Tèo” là vậy, đã ra sân là sẵn sàng chết vì đam mê bóng đá. Mười năm qua, với chất “chiến binh” trong người Tấn Tài luôn là trụ cột của ĐTQG và các CLB khoác áo.
Điều đáng nói, ở cái thời V-League đang hưng thịnh với sự chống lưng của nhiều ông bầu đại gia, ngày ấy nhiều cầu thủ với “mác tuyển”được hét giá trên trời và “làm mình làm mẩy” với các đội bóng chủ quản. Với đẳng cấp của Tấn Tài, nhiều đội bóng trong nước đặc biệt là phía Nam đã rải cả bao tải tiền để mong có được sự phục vụ của anh thế nhưng tiền vệ này lại khước từ tất cả. Đồng đội của anh ở K.Khánh Hòa là Quang Hải đã về với N.Sài Gòn với giá 9 tỷ nhưng Tấn Tài nhất quyết ở lại phố Biển chứ không đi đâu. Đối với anh, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả, như thừa nhận của một ông bầu đình đám thời đó rằng tiền không mua được Tấn Tài.
Có lẽ quê hương đã khắc sâu vào máu của anh từ khi là một cậu bé chập chững đá bóng ở bờ biển Diên Khánh, sau này dù đã thành danh nhưng “cu Tèo” vẫn hướng về quê hương với nhiều hành động thiết thực. Anh đã trích số tiền kiếm được từ bóng đá để mua xe buýt cho trẻ em vùng biển này đi học thuận lợi hơn, vì vùng này có quốc lộ chạy ngang năm nào cũng có tai nạn thương tâm cho các em nhỏ.
Cái đợt mà K.Khánh Hòa giải thể chuyển giao cho Hải Phòng, nhiều cầu thủ khác nhanh chóng khăn gói đến bến đỗ mới, riêng Tấn Tài cứ lừng khừng mãi. Nguyện vọng của anh là ở lại quê hương, thậm chí anh sẵn sàng xuống hạng nhất làm đầu tàu cho đội trẻ để làm lại từ đầu cùng bóng đá Khánh Hòa. Thế nhưng trong điều kiện chuyển giao bắt buộc Tấn Tài phải về Hải Phòng thế là chẳng đặng đừng anh phải khăn gói ra đất Bắc. Những chấn thương và lùm xùm ở đây khiến có lúc người ta quên mất sự tồn tại của Tấn Tài ở V-League.
Cuối cùng, Tấn Tài đã phải tự giải phóng bản hợp đồng cho mình để về Bình Dương. Bình Dương cần anh để trở lại ngôi vương, anh cũng cập bến Bình Dương để cụ thể khát khao bấy lâu nay của mình. Vì thế, dù chỉ đến từ giai đoạn 2 nhưng anh nhanh chóng hòa nhập chiếm suất đá chính và đóng vai trò không nhỏ trong chiến công vô địch của “Chelsea Việt Nam”. Như chính lời ông Lê Thụy Hải, dù có nhiều ngôi sao nhưng chỉ có Tấn Tài mới làm ông tin tưởng được.
Với một ngôi sao bóng đá khước từ nhiều cám dỗ như bia bọt, chất kích thích, thuốc lá thậm chí là …cà phê, có thể nói thành quả này hoàn toàn xứng đáng với bao nỗ lực của tiền vệ gốc Khánh Hòa. Người ta nói lần đầu tiên bao giờ cũng đẹp và ngọt ngào nhất.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
![]() |
| Lê Tấn Tài (trái) Ảnh: C. Thanh |
Điều đáng nói, ở cái thời V-League đang hưng thịnh với sự chống lưng của nhiều ông bầu đại gia, ngày ấy nhiều cầu thủ với “mác tuyển”được hét giá trên trời và “làm mình làm mẩy” với các đội bóng chủ quản. Với đẳng cấp của Tấn Tài, nhiều đội bóng trong nước đặc biệt là phía Nam đã rải cả bao tải tiền để mong có được sự phục vụ của anh thế nhưng tiền vệ này lại khước từ tất cả. Đồng đội của anh ở K.Khánh Hòa là Quang Hải đã về với N.Sài Gòn với giá 9 tỷ nhưng Tấn Tài nhất quyết ở lại phố Biển chứ không đi đâu. Đối với anh, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả, như thừa nhận của một ông bầu đình đám thời đó rằng tiền không mua được Tấn Tài.
Có lẽ quê hương đã khắc sâu vào máu của anh từ khi là một cậu bé chập chững đá bóng ở bờ biển Diên Khánh, sau này dù đã thành danh nhưng “cu Tèo” vẫn hướng về quê hương với nhiều hành động thiết thực. Anh đã trích số tiền kiếm được từ bóng đá để mua xe buýt cho trẻ em vùng biển này đi học thuận lợi hơn, vì vùng này có quốc lộ chạy ngang năm nào cũng có tai nạn thương tâm cho các em nhỏ.
Cái đợt mà K.Khánh Hòa giải thể chuyển giao cho Hải Phòng, nhiều cầu thủ khác nhanh chóng khăn gói đến bến đỗ mới, riêng Tấn Tài cứ lừng khừng mãi. Nguyện vọng của anh là ở lại quê hương, thậm chí anh sẵn sàng xuống hạng nhất làm đầu tàu cho đội trẻ để làm lại từ đầu cùng bóng đá Khánh Hòa. Thế nhưng trong điều kiện chuyển giao bắt buộc Tấn Tài phải về Hải Phòng thế là chẳng đặng đừng anh phải khăn gói ra đất Bắc. Những chấn thương và lùm xùm ở đây khiến có lúc người ta quên mất sự tồn tại của Tấn Tài ở V-League.
Cuối cùng, Tấn Tài đã phải tự giải phóng bản hợp đồng cho mình để về Bình Dương. Bình Dương cần anh để trở lại ngôi vương, anh cũng cập bến Bình Dương để cụ thể khát khao bấy lâu nay của mình. Vì thế, dù chỉ đến từ giai đoạn 2 nhưng anh nhanh chóng hòa nhập chiếm suất đá chính và đóng vai trò không nhỏ trong chiến công vô địch của “Chelsea Việt Nam”. Như chính lời ông Lê Thụy Hải, dù có nhiều ngôi sao nhưng chỉ có Tấn Tài mới làm ông tin tưởng được.
Với một ngôi sao bóng đá khước từ nhiều cám dỗ như bia bọt, chất kích thích, thuốc lá thậm chí là …cà phê, có thể nói thành quả này hoàn toàn xứng đáng với bao nỗ lực của tiền vệ gốc Khánh Hòa. Người ta nói lần đầu tiên bao giờ cũng đẹp và ngọt ngào nhất.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















