Ở hạng cân 63kg, Lê Huỳnh Châu được kỳ vọng rất nhiều, nhưng sớm phải gặp nhiều khó khăn ngay trận đầu tiên. Anh bị Mery Wandra (Indonesia) dẫn trước 2-0 trong hiệp hai. Trong tình thế căng thẳng, Huỳnh Châu đã có sự bình tĩnh và san bằng cách biệt ở hiệp đấu cuối cùng. Bước vào hiệp phụ, không võ sỹ nào có được điểm vàng, và Huỳnh Châu được các trọng tài xử thắng ưu thế.
Tại bán kết, Huỳnh Châu cũng phải chờ đến hiệp 2 mới ghi được điểm số đầu tiên trước khi vượt mặt Sornsart Poolpong (Thái Lan) với tỷ số 3-2. Qua đó, xác định được đối thủ kế tiếp tại trận chung kết là Ryan Chong Wy Lunn của Malaysia.
![]() |
Lê Huỳnh Châu giành chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ảnh: Hà Bạch (từ Myanmar). |
Không gặp quá nhiều khó khăn như trong 2 trận đấu trước, bước vào chung kết, Huỳnh Châu chơi rất bản lĩnh và tỏ ra áp đảo đối thủ người Malaysia, sau đó chính thức hạ gục Ryan với tỷ số 6-1 và giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam hôm nay.
Trả lời phỏng vấn sau khi có được HCV, Huỳnh Châu cho biết: "Do trận đầu bị ngợp và chiến thuật chưa hoàn chỉnh nên gặp nhiều khó khăn, càng vào sâu thì trạng thái thi đấu càng tốt hơn".
Trong niềm vui chiến thắng, Huỳnh Châu vẫn không quên người bạn thân nhất mới qua đời, tất cả phóng viên và những người có mặt như lặng đi khi nghe Huỳnh Châu chia sẻ: "HCV này em xin tặng cho một người bạn, cũng là đồng đội ở ĐTQG là Ngô Châu Bảo của Ninh Thuận, vừa mới mất vài ngày trước khi em lên đường tham dự SEA Games." Và anh còn nhắn nhủ thêm: "Bảo ơi, tất cả anh em đều nhớ đến Bảo."
Được biết, Ngô Châu Bảo là một VĐV của đội tuyển quốc gia, đồng thời là người bạn thân thiết của Lê Huỳnh Châu. Ngô Châu Bảo sinh ra trong một gia đình đều là VĐV Taewondo. Bố anh là HLV của tuyển Taewondo Ninh Thuận, em trai là Ngô Châu Cường đang theo học taewondo và hiện là một VĐV nòng cốt của tỉnh. Ngô Châu Bảo vừa mất trong một tại nạn đáng tiếc trước khi người bạn của anh là Lê Huỳnh Châu lên đường tham dự SEA Games 27.
Khắc Minh - Hà Bạch (từ Myanmar)