Lê Công Vinh – Tài năng đang bị lãng quên

18:09 Thứ bảy 18/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Becamex Bình Dương đang bay cao ở V-League 2015, qua 10 vòng đấu đội bóng đất Thủ đang dẫn đầu BXH và cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Ở sân chơi châu lục AFC Champions League, dù bị loại sớm nhưng có thể thấy “Chelsea Việt Nam” đã lớn lên trông thấy, họ không còn thi đấu với tâm lý sợ sệt chưa đá đã thua như trước đây, mà thay vào đó là một lối chơi ấn tượng, trình độ và đẳng cấp đã được nâng lên đáng kể.

V-League vui, B.Bình Dương cũng rất vui, duy nhất có một người cảm thấy thất vọng đó là Lê Công Vinh, tiền đạo được xem là số 1 của bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Trước khi đến với đội bóng miền Đông Nam bộ Công Vinh từng chơi cho những đội bóng tên tuổi hàng đầu trong nước như Sông Lam Nghệ An, Hà Nội T&T chưa kể thời gian anh khoác áo những đội bóng nước ngoài Như Leixoes (Bồ Đào Nha), Consadole Sapporo (Nhật Bản)…

Về đẳng cấp có lẽ không ai bàn cãi quá nhiều đến Công Vinh, anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hơn 100 bàn ở V-League, anh là người gắn bó với ĐTQG từ khi mới 19 tuổi, trong khoảng thập kỷ qua gắn bó với ĐT Công Vinh đã làm được rất nhiều cho bóng đá nước nhà, ký ức mà người ta nhớ nhất về anh chính là pha lập công quyết định giúp Việt Nam lần đầu tiên bước lên đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á khi vô địch giải đấu này năm 2008.

Xét về tài năng hay về sự nổi tiếng có độ phủ sóng rộng khắp thì Công Vinh là cầu thủ số 1 Việt Nam, nhưng có một nghịch lý đang hiện hữu ở đây, dẫu rằng anh có được rất nhiều điều kiện như thế nhưng CV9 chỉ là người thừa ở sân Gò Đậu.

Nhận lót tay khoảng 7-8 tỷ đồng khi về đất Thủ, tiền đạo từng ba lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trở thành cầu thủ đắt nhất trong năm 2014. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải không coi nhân vật này là ngôi sao. Từ khi đến với B.Bình Dương thì Công Vinh chưa bao giờ có được một ngày yên thân, ngay lúc bắt đầu hợp tác với nhau HLV Lê Thụy Hải đã nói thẳng ông không thích Công Vinh và sẵn sàng để cầu thủ này ngồi ghế dự bị vì trình độ không hơn được Anh Đức.

Ông Hải nói thêm “Ở Bình Dương, chỉ có một ngôi sao duy nhất là tôi. Tôi là người quyết định dùng ai, bỏ ai. Cầu thủ có giỏi đến mấy, nổi tiếng đến thế nào tôi cũng có thể đẩy lên ghế dự bị”. Dù vậy với phong thái của cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp và từng chục năm ăn cơm tuyển Công Vinh vẫn ra sức tập luyện miệt mài để giành lấy một vị trí chính thức trên hàng công.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc bao giờ Công Vinh được trở lại là chính mình, lấy lại hình ảnh vốn có mà quan trọng hơn anh đã gần 30 tuổi và còn bao lâu để chơi bóng bằng một phong độ đỉnh cao?

Nếu không đến B.Bình Dương Công Vinh có thể chơi bóng trong môi trường bóng đá Nhật Bản trong màu áo Consadole Sapporo, nơi anh có thể nhận lương thưởng cùng điều kiện ăn ở rất tuyệt vời ở đây. Nhưng cầu thủ sinh năm 1985 quyết định hồi hương và chơi bóng cho B. Bình Dương để gần hơn với “tổ ấm nhỏ” của mình.

Ban lãnh đạo Bình Dương muốn có Công Vinh để tạo hiệu ứng truyền thông, đến nay điều đó là tương đối thành công, tuy nhiên việc trọng dụng tài năng của anh thì B. Bình Dương vẫn chưa thể làm được.

Mới chỉ chưa đầy một nửa của mùa giải, chưa thể nói được rằng Công Vinh đang thất bại ở đội bóng của mình, nhưng với nhiều người người ta đang rất tiếc cho tài năng của anh. Nếu cứ thường xuyên phải dự bị thế này khả năng tài năng của anh bị mai một là rất cao. Đúng với biệt danh “Chelsea Việt Nam” B. Bình Dương là mảnh đất rất khó sống, bởi sự cạnh tranh quyết liệt của những ngôi sao, giống như đội bóng ở nước Anh.

Ông Hải rất tài năng và có nhiều năm thâm niên trong nghiệp huấn luyện, nhưng việc để một ngôi sao đẳng cấp như Công Vinh phải ngồi dự bị trước mắt là một sai lầm, một trò đùa quá lố của ông. Với tính cách làm việc lâu nay mà người ta nhìn thấy của HLV Lê Thụy Hải, nếu không có gì thay đổi lớn lao, cho dù cố gắng đến mấy Công Vinh cũng sẽ phải ngồi dự bị dài dài.

Và nếu như Công Vinh không được trọng dụng thì chắc chắn lợi bất cập hại, tài năng của anh bị mai một, CLB chủ quản B. Bình Dương tiêu tốn gần chục tỉ đồng để có cầu thủ gốc Nghệ An này nhưng lại không thu được bất cứ lợi ích gì, còn bóng đá nước nhà mất đi một sát thủ lừng danh…

Dù thế nào đi nữa, người hâm mộ bóng đá nước nhà không bao giờ muốn thấy Công Vinh đầu hàng và gục ngã. Vào thời điểm này tập luyện và chờ đợi cơ hội là điều duy nhất mà anh có thể làm và sẽ làm rất tốt, mong rằng Công Vinh sẽ không để bất cứ ai phải thất vọng trong thời gian tới đây.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục