Mùa giải năm ngoái, Lazio chỉ kết thúc ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A, một vị trí đáng thất vọng kèm theo đó là một mùa giải nữa lỡ hẹn với các tấm vé dự các cúp châu lục. Sự việc vẫn chưa có gì tiến triển hơn khi sau 3 vòng đấu, đội chủ sân Olimpico đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12 và không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ khởi sắc lên.
Ngay cả ngôi sao sáng nhất của họ vài năm qua, cầu thủ người Brazil Hernanes cũng đã rời khỏi đội bóng để gia nhập Inter Milan. Điều đó cho thấy bây giờ Lazio chỉ là một đội bóng bệ rạc, thiếu sức sống và không đủ tiềm lực để thực hiện những mục tiêu dài hơi.
Thật tiếc cho Lazio, nhà VĐQG Italia 1999-2000 từng có thời gian tung hoành ở Serie A khoảng chục năm về trước và được liệt vào nhóm “ 7 chị em” đầu đàn của nền bóng đá nước này cùng với những Juventus, AC Milan, Inter Milan hay AS Roma. Những năm 90 của thế kỉ trước, nửa xanh của thủ đô Roma hiếm khi bị đánh bật khỏi top 4 và có những mùa giải thách thức cả vị thế của AC Milan và Juventus bằng 2 lần về nhì.
Đỉnh điểm thành công của Lazio những năm ấy là việc họ lập cú đúp vô địch quốc nội mùa giải 1999-2000 cùng những thành công ở châu Âu với chiếc Cúp UEFA 1998-1999. Những thành công rực rỡ đó gắn liền với một tập thể đầy xuất sắc cùng những cá nhân nổi trội như Nesta, Nedved, Salas, Roberto Mancini… Có thể nói đội hình những năm ấy thiện chiến vô cùng và đủ sức thách thức tất cả đại gia Serie A và châu Âu.
Thế nhưng, với sức ép tài chính cùng với những đổi thay của bóng đá hiện đại Lazio đã mất đi những tinh túy nhất do bị các đội bóng khác rút ruột và sa sút dần từ thời điểm đó. Dù đã rất cố gắng để duy trì vị thế tại Serie A nhưng thành tích của họ cứ tụt dần đều qua thời gian. Họ không còn được dự Champions League, dần dần số lần dự UEFA/Europa League của Lazio cũng vơi dần và vài mùa giải gần đây họ chấp nhận việc chỉ là đội bóng tầm trung tại giải VĐQG Ý.
So với đội bóng cùng thành phố từng là đại kình địch ngày nào của Lazio để tạo nên một trong những trận derby nảy lửa và đầy hận thù của bóng đá thế giới Lazio đã yếu thế hơn rất nhiều. Đội bóng áo màu bã trầu tuy có những nốt lặng và cũng từng suy thoái thế nhưng họ đã đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các cổ động viên của đội bóng này đang rất chờ đợi những “chú đại bàng” xanh trắng trở lại, để Biancocelesti cùng với AS Roma tạo nên những trận derby kinh điển nhất châu Âu như những năm 90 của thế kỉ trước.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
Ngay cả ngôi sao sáng nhất của họ vài năm qua, cầu thủ người Brazil Hernanes cũng đã rời khỏi đội bóng để gia nhập Inter Milan. Điều đó cho thấy bây giờ Lazio chỉ là một đội bóng bệ rạc, thiếu sức sống và không đủ tiềm lực để thực hiện những mục tiêu dài hơi.
![]() |
| Lazio giờ đây chỉ là một đội bóng tầm trung tại Serie A. Ảnh: Internet |
Thật tiếc cho Lazio, nhà VĐQG Italia 1999-2000 từng có thời gian tung hoành ở Serie A khoảng chục năm về trước và được liệt vào nhóm “ 7 chị em” đầu đàn của nền bóng đá nước này cùng với những Juventus, AC Milan, Inter Milan hay AS Roma. Những năm 90 của thế kỉ trước, nửa xanh của thủ đô Roma hiếm khi bị đánh bật khỏi top 4 và có những mùa giải thách thức cả vị thế của AC Milan và Juventus bằng 2 lần về nhì.
Đỉnh điểm thành công của Lazio những năm ấy là việc họ lập cú đúp vô địch quốc nội mùa giải 1999-2000 cùng những thành công ở châu Âu với chiếc Cúp UEFA 1998-1999. Những thành công rực rỡ đó gắn liền với một tập thể đầy xuất sắc cùng những cá nhân nổi trội như Nesta, Nedved, Salas, Roberto Mancini… Có thể nói đội hình những năm ấy thiện chiến vô cùng và đủ sức thách thức tất cả đại gia Serie A và châu Âu.
Thế nhưng, với sức ép tài chính cùng với những đổi thay của bóng đá hiện đại Lazio đã mất đi những tinh túy nhất do bị các đội bóng khác rút ruột và sa sút dần từ thời điểm đó. Dù đã rất cố gắng để duy trì vị thế tại Serie A nhưng thành tích của họ cứ tụt dần đều qua thời gian. Họ không còn được dự Champions League, dần dần số lần dự UEFA/Europa League của Lazio cũng vơi dần và vài mùa giải gần đây họ chấp nhận việc chỉ là đội bóng tầm trung tại giải VĐQG Ý.
So với đội bóng cùng thành phố từng là đại kình địch ngày nào của Lazio để tạo nên một trong những trận derby nảy lửa và đầy hận thù của bóng đá thế giới Lazio đã yếu thế hơn rất nhiều. Đội bóng áo màu bã trầu tuy có những nốt lặng và cũng từng suy thoái thế nhưng họ đã đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các cổ động viên của đội bóng này đang rất chờ đợi những “chú đại bàng” xanh trắng trở lại, để Biancocelesti cùng với AS Roma tạo nên những trận derby kinh điển nhất châu Âu như những năm 90 của thế kỉ trước.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















