
Bàn thắng của Lautaro là kết quả từ một pha phối hợp mẫu mực, bắt đầu từ Yann Sommer, nối tiếp bởi những đường chuyền một chạm của Bastoni, Augusto, Thuram và kết thúc bằng pha xử lý đẳng cấp của đội trưởng Inter. Dù Bayern gỡ hòa ở hiệp hai nhờ cú đệm bóng cận thành của Thomas Muller, Frattesi đã lên tiếng đúng lúc, ghi bàn quyết định giúp Inter giành chiến thắng 2-1 sau đường kiến tạo của Carlos Augusto ở những phút cuối trận.
“Đó là một tình huống chúng tôi giành được bóng ở giữa sân, rồi nhìn thấy khoảng trống. Carlo (Augusto) lao lên rất nhanh và Marcus (Thuram) may mắn chuyền lại cho tôi,” Lautaro chia sẻ với Sky Sport Italia. “Ban đầu tôi định dứt điểm bằng chân trái, nhưng có quá nhiều cầu thủ chắn phía trước nên tôi quyết định dùng má ngoài chân phải. May mắn là bóng đi vào lưới và giúp chúng tôi vượt lên.”
“Chúng tôi đã nói rất nhiều sau trận hòa Parma 2-2 cuối tuần trước. Nếu muốn vô địch, chúng tôi phải bỏ lại sau lưng những kết quả như vậy và tập trung cho Champions League. Màn trình diễn hôm nay là hoàn hảo trên mọi phương diện – từ bản lĩnh, chất lượng chuyên môn, kiểm soát bóng đến phòng ngự khi không có bóng, tất cả đều trước một đối thủ rất mạnh,” Lautaro nhấn mạnh.
Bàn thắng tại Munich là lần thứ 7 Lautaro lập công tại Champions League mùa này, vượt qua mọi đồng đội để trở thành chân sút số một của Inter ở đấu trường này kể từ thời Samuel Eto’o mùa 2010/11 với 8 bàn.
Đây cũng là thất bại đầu tiên của Bayern Munich trên sân nhà ở Champions League sau 4 năm, khiến cơ hội đi tiếp của Hùm xám trở nên mong manh hơn trước trận lượt về tại San Siro vào ngày 16/4.