Người hùng của The Citizens trong trận đấu này không ai khác chính là Omar Marmoush, tiền đạo được tin tưởng đá chính thay cho Erling Haaland ngồi dự bị.
Chân sút người Ai Cập đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, góp công lớn giúp Man City giành chiến thắng 3-1 ở trận lượt về và tiến vào chung kết với tổng tỷ số 5-1 sau hai lượt trận. Chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu, Marmoush không giấu được niềm vui nhưng cũng thoáng chút tiếc nuối vì không thể mang về quả bóng kỷ niệm.
"Chúng tôi đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời," Marmoush nói. "Cả đội đã đoàn kết, tập trung ngay từ những phút đầu tiên. Man City đã cho thấy khát khao và niềm đam mê cháy bỏng để giành vé vào chung kết".
Nhận xét về bàn thắng mở tỷ số, Marmoush khiêm tốn thừa nhận có phần may mắn: "Bàn đầu tiên khá may mắn, pha chạm bóng của tôi không thực sự tốt nhưng bóng vẫn đi vào lưới. Tôi luôn cố gắng di chuyển và chọn vị trí tốt nhất có thể. Tôi rất hạnh phúc với cú đúp này, dù thú thật là tôi đã ước mình có thể lập hat-trick hôm nay".
Màn trình diễn chói sáng của Marmoush không chỉ giúp Man City tiến gần hơn tới danh hiệu đầu tiên của mùa giải mà còn tiếp thêm sự tự tin lớn cho toàn đội. Đối thủ của họ trong trận chung kết tại Wembley sẽ là Arsenal, đội bóng cũng vừa vượt qua Chelsea ở cặp bán kết còn lại.
Với phong độ hiện tại, Marmoush đang chứng minh anh là một phương án dự phòng chất lượng, thậm chí sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng vị trí trên hàng công của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.
Nếu độc giả quan tâm đến lịch sử giải đấu mà Man City đã tiến vào đến chung kết, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử EFL Cup: Sự thống trị của Liverpool, Man City và những bất ngờ.












