HLV Phan Thanh Hùng xin lỗi người hâm mộ và xin từ chức
Trong vai trò là HLV trưởng ĐT, đứng trước việc thi đấu không thành công của đội bóng tại giải đấu mà nguyên nhân chính là các yếu kém về chuyên môn, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc điều hành chuyên môn. Với thành tích kém cỏi vừa qua của ĐT, tôi xin gửi đến Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ lời xin lỗi chân thành nhất của tôi và tôi xin phép được đề xuất nguyện vọng là xin thôi giữ chức HLV trưởng trong các nhiệm vụ sắp tới của ĐT QG và chấp hành mọi quyết định của Liên đoàn.
Bình luận: Ông Phan Thanh Hùng thực sự là HLV có Tâm và có Tầm, đồng thời là người giàu lòng tự trọng. ĐT thi đấu thất bại tại AFF Cup, ông Phan Thanh Hùng nhận mọi trách nhiệm và đã xin từ chức. Quyết định này nhận được rất nhiều những sự chia sẻ, cảm thông từ người hâm mộ.
Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “VFF…không có gì cả”
Ông Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là người “ôm” diễn đàn nhiều nhất, nói nhiều nhất, và nhiều phát biểu của ông Phó chủ tịch VFF thực sự khiến người ta phải choáng váng.
Khi một phóng viên chất vấn về việc HLV Phan Thanh Hùng đã nhận trách nhiệm, đã xin từ chức, vậy trách nhiệm của lãnh đạo VFF là như thế nào, ông Lê Hùng Dũng đã phát biểu rằng: “Còn VFF thì không có gì cả”.
Bình luận: Qủa đúng là như vậy, như mọi giải đấu khác, khi ĐT thất bại, các HLV ngoại trở thành “vật tế thần”, bị sa thải, bị “trảm” để xoa dịu dư luận. Lần này, đến lượt HLV nội xin từ chức, còn tất cả lãnh đạo VFF thì vẫn cứ tại vị, không ai có ý định xin từ chức. Qủa đúng là không sao cả.
“Thực tế là năm 2012, VFF đã không có người làm về chuyên môn, anh Phạm Ngọc Viễn đã chuyển qua làm ở VPF và công việc ở VPF là rất áp lực. Công tác chuyên môn không có người làm và đây là một khiếm khuyết. Chúng tôi xin thừa nhận sai lầm và sẽ khắc phục.”
Bình luận: VFF – Liên đoàn bóng đá Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn, với bộ máy nhân sự có tổ chức cao từ trên xuống dưới, với những quyết định thu chi, đầu tư cho bóng đá rất lớn, là tổ chức đóng vai trò hoạch định đường lối phát triển chiến lược của cả một nền bóng đá, ấy thế nhưng, lại không có một ai là chuyên trách về công tác chuyên môn. Ô hay, thế làm bóng đá, mà không làm công tác chuyên môn, thì là làm cái gì vậy nhỉ?
Sôi sùng sục vì “cầu thủ X”
Ông Lê Hùng Dũng phát biểu: “Một số cầu thủ thi đấu thiếu tích cực, không đá hết mình thi đấu như vậy là không thể chấp nhận được. Ở lần tập trung sau, chúng tôi đề nghị cương quyết không gọi những cầu thủ này lên tập trung. Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính cầu thủ này, bởi nếu vậy, cầu thủ sẽ bị dư luận gây áp lực, lên án, ném đá vào đầu.” Dù các phóng viên vài lần đặt câu hỏi, danh tính cầu thủ này đều được giữ kín, chỉ được gọi là “cầu thủ X”, và “lần tập trung sau không thấy cầu thủ nào thì đó là cầu thủ ấy”
Bình luận : Ai là “cầu thủ X” đây, Công Vinh, Thanh Hưng, Minh Đức, hay Trọng Hoàng, Tấn Tài, Văn Biển. Đố ai biết. VFF đã rất “nhân đạo”, không tiết lộ, sợ cầu thủ bị “ném đá”.
Bình luận: Nhưng nhỡ đến lần sau, có cầu thủ nào đó bị chấn thương, hay vì 1 lí do đơn thuần chuyên môn, không được triệu tập thì sao, bởi mỗi lần ĐT thay HLV là lại có những danh sách cầu thủ mới. Cứ ai không được gọi, thì “A, anh này là cầu thủ X đây”. Phát biểu như vậy, lên án, nhưng lên án kiểu chung chung, không công khai người đã không hết mình vì màu cơ sắc áo, quả là “hiểm”. Mà kiểu “đổ tội” lên đầu cầu thủ thế này, những cầu thủ vừa chinh chiến, đổ mồ hôi công sức vì ĐT, nhưng thi đấu không thành công, hẳn cảm thấy như mình vừa bị “ném cục đá” vào đầu.
VFF khẳng định: “Sẽ sớm tìm một gương mặt HLV mới, tốt nhất, chưa thể tiết lộ đó là ai, HLV nội hay HLV ngoại”.
Bình luận: tháng 2/ 2113, ĐT sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng loại ASIAN Cup. Lại một công cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐT QG, và chắc chắn, lại có khối chuyện vui để bàn.
Trong vai trò là HLV trưởng ĐT, đứng trước việc thi đấu không thành công của đội bóng tại giải đấu mà nguyên nhân chính là các yếu kém về chuyên môn, tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc điều hành chuyên môn. Với thành tích kém cỏi vừa qua của ĐT, tôi xin gửi đến Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và người hâm mộ lời xin lỗi chân thành nhất của tôi và tôi xin phép được đề xuất nguyện vọng là xin thôi giữ chức HLV trưởng trong các nhiệm vụ sắp tới của ĐT QG và chấp hành mọi quyết định của Liên đoàn.
Bình luận: Ông Phan Thanh Hùng thực sự là HLV có Tâm và có Tầm, đồng thời là người giàu lòng tự trọng. ĐT thi đấu thất bại tại AFF Cup, ông Phan Thanh Hùng nhận mọi trách nhiệm và đã xin từ chức. Quyết định này nhận được rất nhiều những sự chia sẻ, cảm thông từ người hâm mộ.
Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “VFF…không có gì cả”
Ông Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là người “ôm” diễn đàn nhiều nhất, nói nhiều nhất, và nhiều phát biểu của ông Phó chủ tịch VFF thực sự khiến người ta phải choáng váng.
Khi một phóng viên chất vấn về việc HLV Phan Thanh Hùng đã nhận trách nhiệm, đã xin từ chức, vậy trách nhiệm của lãnh đạo VFF là như thế nào, ông Lê Hùng Dũng đã phát biểu rằng: “Còn VFF thì không có gì cả”.
Bình luận: Qủa đúng là như vậy, như mọi giải đấu khác, khi ĐT thất bại, các HLV ngoại trở thành “vật tế thần”, bị sa thải, bị “trảm” để xoa dịu dư luận. Lần này, đến lượt HLV nội xin từ chức, còn tất cả lãnh đạo VFF thì vẫn cứ tại vị, không ai có ý định xin từ chức. Qủa đúng là không sao cả.
“Thực tế là năm 2012, VFF đã không có người làm về chuyên môn, anh Phạm Ngọc Viễn đã chuyển qua làm ở VPF và công việc ở VPF là rất áp lực. Công tác chuyên môn không có người làm và đây là một khiếm khuyết. Chúng tôi xin thừa nhận sai lầm và sẽ khắc phục.”
Bình luận: VFF – Liên đoàn bóng đá Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn, với bộ máy nhân sự có tổ chức cao từ trên xuống dưới, với những quyết định thu chi, đầu tư cho bóng đá rất lớn, là tổ chức đóng vai trò hoạch định đường lối phát triển chiến lược của cả một nền bóng đá, ấy thế nhưng, lại không có một ai là chuyên trách về công tác chuyên môn. Ô hay, thế làm bóng đá, mà không làm công tác chuyên môn, thì là làm cái gì vậy nhỉ?
Sôi sùng sục vì “cầu thủ X”
Ông Lê Hùng Dũng phát biểu: “Một số cầu thủ thi đấu thiếu tích cực, không đá hết mình thi đấu như vậy là không thể chấp nhận được. Ở lần tập trung sau, chúng tôi đề nghị cương quyết không gọi những cầu thủ này lên tập trung. Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính cầu thủ này, bởi nếu vậy, cầu thủ sẽ bị dư luận gây áp lực, lên án, ném đá vào đầu.” Dù các phóng viên vài lần đặt câu hỏi, danh tính cầu thủ này đều được giữ kín, chỉ được gọi là “cầu thủ X”, và “lần tập trung sau không thấy cầu thủ nào thì đó là cầu thủ ấy”
| |
| Đố biết, "cầu thủ X" là ai trong những người này? |
Bình luận : Ai là “cầu thủ X” đây, Công Vinh, Thanh Hưng, Minh Đức, hay Trọng Hoàng, Tấn Tài, Văn Biển. Đố ai biết. VFF đã rất “nhân đạo”, không tiết lộ, sợ cầu thủ bị “ném đá”.
Bình luận: Nhưng nhỡ đến lần sau, có cầu thủ nào đó bị chấn thương, hay vì 1 lí do đơn thuần chuyên môn, không được triệu tập thì sao, bởi mỗi lần ĐT thay HLV là lại có những danh sách cầu thủ mới. Cứ ai không được gọi, thì “A, anh này là cầu thủ X đây”. Phát biểu như vậy, lên án, nhưng lên án kiểu chung chung, không công khai người đã không hết mình vì màu cơ sắc áo, quả là “hiểm”. Mà kiểu “đổ tội” lên đầu cầu thủ thế này, những cầu thủ vừa chinh chiến, đổ mồ hôi công sức vì ĐT, nhưng thi đấu không thành công, hẳn cảm thấy như mình vừa bị “ném cục đá” vào đầu.
VFF khẳng định: “Sẽ sớm tìm một gương mặt HLV mới, tốt nhất, chưa thể tiết lộ đó là ai, HLV nội hay HLV ngoại”.
Bình luận: tháng 2/ 2113, ĐT sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng loại ASIAN Cup. Lại một công cuộc tuyển chọn HLV trưởng cho ĐT QG, và chắc chắn, lại có khối chuyện vui để bàn.
Quang Anh |
00:00 30/11/-0001














