| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Vấn đề được báo giới Anh đặt ra là hầu hết các cầu thủ nói trên đều đã ngốn một khoản tiền lớn của CLB trong thời gian chờ đáo hạn hợp đồng. Những khoản tiền mà các CLB tại Premier League phải bỏ ra để trả cho đám “ăn không ngồi rồi” này cho thấy một sự lãng phí khủng khiếp trong cách chi tiêu của các đội bóng.
![]() |
| Florent Malouda |
Cá biệt như trường hợp của Malouda, người nhận lương 80.000 bảng/tuần tại Stamford Bridge và đã không ra sân một trận nào trong cả mùa giải năm nay. Đồng hương của Malouda là Gallas cũng nhận được mức lương 60.000 bảng/tuần tại White Hart Lane và gần như không được thi đấu kể từ khi Tottenham ký hợp đồng với Vertonghen.
Theo tính toán, số tiền mà các đội bóng phải chi cho 154 cầu thủ nói trên rơi vào khoảng 250 triệu bảng và tất nhiên, họ sẽ không nhận được một xu nào từ những vụ chuyển nhượng tự do nói trên. Ví dụ như Man City, họ sẽ giải phóng hợp đồng cho 6 cầu thủ, trong đó có ba bản hợp đồng có giá trị tới 44 triệu bảng: Kolo Toure (16 triệu bảng, từ Arsenal), Wayne Bridge (10 triệu bảng, Chelsea) và Santa Cruz (18 triệu bảng, từ Blackburn). Filippo Mancini, con trai của cựu HLV Roberto Mancini cũng nằm trong diện buộc phải rời Etihad.
Arsenal cũng sẽ chia tay với 14 cầu thủ, trong đó nổi bật nhất là 3 cái tên: Denilson, Squillaci và Arshavin; trong đó Arshavin từng là bản hợp đồng đắt giá nhất của “Pháo thủ” khi Wenger quyết định đưa tiền đạo này về từ Zenit với giá 15 triệu bảng. Đội bóng khác ở London, Chelsea cũng sẽ để Paulo Ferrerra và Yossi Benayoun ra đi.
Việc mua bán một cách bừa bãi và thiếu chiến lược cụ thể đang khiến rất nhiều đội bóng tại Premier League lãng phí tiền bạc một cách vô ích và nghiêm trọng hơn là làm mất cân đối thu chi.
|














