Nhân vật chính của câu chuyện này là cô gái có tên Kate Nash, một nữ nhân viên văn phòng người Anh. Cô sinh ra và lớn lên ở Stoke, một khu vực thuộc miền Tây nước Anh.
Hồi tháng trước, cô được bạn trai thuở ấu thơ của mình là Jon cầu hôn, nhưng cô gái trẻ đã từ chối. Sự việc này làm bạn cô rất buồn, nhưng tình yêu của hai người rất bền chặt nên câu chuyện nhanh chóng qua đi.
Tuần qua, Kate rủ bạn trai đến sân Wembley tham quan và xem bóng đá. Đây là một sự kiện bình thường bởi từ trước tới nay Jon là một fan cứng của Tam Sư (và CLB Stoke City). Anh hiếm khi bỏ lỡ trận đấu nào ở cấp đội tuyển.
Tuy nhiên, đó chỉ là mặt nổi của câu chuyện.
Sáng 29/2, theo lịch hẹn, cả hai cùng tới Wembley và được hướng dẫn viên dắt đi tham quan các hạng mục của sân vận động như khán đài, phòng họp báo, phòng thay đồ... Đến khi ra tới mặt sân, Kate dắt tay Jon ra thẳng giữa sân vận động.
Khi đó, Jon đã nghi nghi vì cứ thấy anh quay camera chạy quanh hai người.
Khi đi đến giữa mặt sân Jon nhìn thấy một cái hộp màu đen. Và tới lúc này thì anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay là Leap day (ngày nhuận - 29/2) – ngày mà các cô gái cầu hôn tình lang của mình.
Thì ra ngay từ đầu Kate đã chuẩn bị tất cả chuyện này để tạo cho anh một bất ngờ đáng nhớ.
Kate kể lại với phóng viên: “Tôi đã nghĩ khá lâu để tìm cách cầu hôn lại anh ấy, thật may mắn là tôi đã có cơ hội. Năm nay có ngày nhuận, đúng vào ngày tuyển Anh thi đấu và 29/2 cũng đúng ngày mà những người phụ nữ có thể cầu hôn một nửa của mình”.
“Anh ấy là một fan của đội tuyển và Wembley cũng là một địa điểm huyền thoại. Tôi hiểu rằng không còn cơ hội nào tốt hơn trong đời mình để làm điều này”.
Vật mà Kate đưa cho Jon xem là một chiếc hộp màu đen đựng một viên đá có khắc lời cầu hôn của Kate. Đây là viên đá lát trên một đoạn đường ở Wembley.
Hồi tháng trước, cô được bạn trai thuở ấu thơ của mình là Jon cầu hôn, nhưng cô gái trẻ đã từ chối. Sự việc này làm bạn cô rất buồn, nhưng tình yêu của hai người rất bền chặt nên câu chuyện nhanh chóng qua đi.
Tuần qua, Kate rủ bạn trai đến sân Wembley tham quan và xem bóng đá. Đây là một sự kiện bình thường bởi từ trước tới nay Jon là một fan cứng của Tam Sư (và CLB Stoke City). Anh hiếm khi bỏ lỡ trận đấu nào ở cấp đội tuyển.
Tuy nhiên, đó chỉ là mặt nổi của câu chuyện.
![]() |
Viên đá Wembley có khắc lời cầu hôn của Kate |
Sáng 29/2, theo lịch hẹn, cả hai cùng tới Wembley và được hướng dẫn viên dắt đi tham quan các hạng mục của sân vận động như khán đài, phòng họp báo, phòng thay đồ... Đến khi ra tới mặt sân, Kate dắt tay Jon ra thẳng giữa sân vận động.
Khi đó, Jon đã nghi nghi vì cứ thấy anh quay camera chạy quanh hai người.
Khi đi đến giữa mặt sân Jon nhìn thấy một cái hộp màu đen. Và tới lúc này thì anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay là Leap day (ngày nhuận - 29/2) – ngày mà các cô gái cầu hôn tình lang của mình.
Thì ra ngay từ đầu Kate đã chuẩn bị tất cả chuyện này để tạo cho anh một bất ngờ đáng nhớ.
Kate kể lại với phóng viên: “Tôi đã nghĩ khá lâu để tìm cách cầu hôn lại anh ấy, thật may mắn là tôi đã có cơ hội. Năm nay có ngày nhuận, đúng vào ngày tuyển Anh thi đấu và 29/2 cũng đúng ngày mà những người phụ nữ có thể cầu hôn một nửa của mình”.
“Anh ấy là một fan của đội tuyển và Wembley cũng là một địa điểm huyền thoại. Tôi hiểu rằng không còn cơ hội nào tốt hơn trong đời mình để làm điều này”.
Vật mà Kate đưa cho Jon xem là một chiếc hộp màu đen đựng một viên đá có khắc lời cầu hôn của Kate. Đây là viên đá lát trên một đoạn đường ở Wembley.
Hà Anh |
00:00 30/11/-0001