![]() |
1. Người ta nhắc nhiều đến Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp như những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch EURO 2012. Điều đó cũng phải thôi, vì đây đều là những đội tuyển lớn đang có phong độ ổn định nhất của châu Âu. Nhưng có lẽ, không nên quên Ba Lan, đội bóng đồng chủ nhà, dù họ chưa bao giờ lên ngôi vô địch bất kỳ giải đấu nào.
Tất nhiên, việc quên Ba Lan trong danh sách ứng cử viên vô địch cũng có lý do riêng. Ai cũng nhớ kỳ EURO trước, hai đội chủ nhà đều không thể qua nổi vòng bảng. Chính vì lẽ đó, lợi thế sân nhà của Ba Lan có vẻ bị xem nhẹ. Nhưng Ba Lan không chỉ có sức mạnh chủ nhà. Họ có thực lực đúng nghĩa chứ không chỉ là hư danh của kẻ trải chiếu mời khách ghé chơi.
Nếu nhìn vào cái trục Szczesny-Piszczek-Blaszczykowski-Lewandowski, hẳn những ai xem thường Ba Lan sẽ phải nghĩ lại. Và nếu nhìn vào cả hành trình bất ngờ nhưng thuyết phục của đối thủ trong trận mở màn của họ, Hy Lạp, ở EURO 2004, chắc nhiều người sẽ phải tán đồng với quan điểm Ba Lan có thể rất đáng gờm…
![]() |
2. Vậy người Ba Lan có tin tưởng vào đội nhà hay không? Thực ra, họ không tin tưởng lắm, bất chấp một số nhà cái vẫn đánh giá Ba Lan đứng hàng thứ 5 trong số các ứng cử viên. Nhưng sự không tin tưởng ấy không đến từ những suy nghĩ bi quan mà ngược lại, đến từ chính sự thận trọng.
“Cá tính của cầu thủ Hy Lạp và người Hy Lạp nói chung khác hẳn cá tính của đội tuyển Hy Lạp”, người Ba Lan nhận định như thế trước trận ra quân của đội nhà. Và đó là nhận xét đúng. Đội tuyển Hy Lạp không mang tính cách của người Hy Lạp. Họ lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và toan tính hơn.
Nhận định ấy về đối thủ của người Ba Lan chính là cảnh báo dành cho đội tuyển của họ. Trong mắt người Ba Lan, “Hy Lạp như một CLB” hơn là một ĐTQG và tất nhiên, ở CLB, sự ăn ý, chặt chẽ bao giờ cũng tốt hơn ở đội tuyển. Rõ ràng, Ba Lan rất thận trọng đón tiếp nhà cựu vô địch châu Âu.
![]() |
3. “Về lý thuyết, HLV Smuda đã có phương án chống lại Hy Lạp nhưng còn phải chờ xem thực tế các cầu thủ thực hiện ra sao”, trợ lý HLV Zielinski phát biểu trong cuộc phỏng vấn nhanh trên sân tập. Ông hiểu Hy Lạp có những thế mạnh nào và ông cũng nhấn mạnh Ba Lan cần phải biết kiềm tỏa đối thủ ở những pha bóng cố định. Nhưng ông cũng rất tin Ba Lan sẽ đánh bại Hy Lạp để tạo động lực lớn cho cả tháng 6 này. Ông cũng cảnh báo đối thủ rằng: “HLV Smuda đang như một con quái thú bị nhốt trong lồng. Hãy dè chừng”.
Vua Stanislas đệ Nhất của Ba Lan từng nói: “Để vững tin, người ta phải bắt đầu bằng sự nghi ngờ” và điều đó dường như đúng với tâm lý chung của Ba Lan hiện tại. Họ muốn vững tin nhưng lại bắt đầu từ sự ngờ vực về chính mình, sự ngờ vực tích cực mang tính “khích tướng”. Sự nghi ngờ đó đòi hỏi các tuyển thủ Ba Lan phải tự chứng minh bằng phong độ trên sân. Và nếu họ chứng minh được bằng một chiến thắng trước Hy Lạp đêm nay, các ứng viên vô địch đang được ca tụng hàng đầu cũng nên bắt đầu học cách tự nghi ngờ chính bản thân mình…

















